Sydney T5 27/06/23
Dạo này giờ giấc hơi hỗn loạn, cứ đi làm về là ngủ 1 phát xong thức tới 4-5g. Khuya nay cũng ráng thức coi trận Manc-Ars nhưng mở mắt...
Dạo này giờ giấc hơi hỗn loạn, cứ đi làm về là ngủ 1 phát xong thức tới 4-5g. Khuya nay cũng ráng thức coi trận Manc-Ars nhưng mở mắt ra phát đã 9:30 vì chủ quan tắt sạch báo thức. Hoảng hồn, hoang mang nghĩ cách nói xạo sếp thế nào đây tại tháng này hơi stressful nên xin nghỉ với đi trễ viện cớ hơi nhiều. Nằm tính 1 hồi, nói thật luôn là đêm qua không ngủ được nên lỡ chuông, thế mà lại hay, nhẹ nhàng vui cả làng.
Cuối giờ giả đò hê to to tí là hôm nay tao ở lại trễ vì sáng đi trễ, rồi canh lúc tụi nó về hết chuồn luôn. Chạy 20 phút đi lấy cái stakeboard thằng kia cho free xong tạt qua shop châu Á mua chút đồ ăn rồi đi đá bóng luôn cho kịp giờ, trận trước đi trễ bị nhắc rồi quê quá. Hôm nay nhìn ai cũng khí thế nhưng vào trận thì bị vã cho vỡ mặt, thọt 7 trái không gỡ, cuối giờ mới biết thằng này đầu bảng hèn gì đá khét thế
Về nhà tắm rửa nấu nướng ăn uống rồi tranh thủ chat với khách. Lâu rồi mới có khách Việt nhưng cứ chat 1 hồi lại lái sang tiếng Anh là thế nào (?), hồi đầu thì chỉ hẹn gặp nói chuyện t7 thôi, tự nhiên biết mình người Việt thì nằng nặc đòi làm gấp luôn thứ 7, đòi làm thêm free, thời gian làm thì gấp trong khi còn chưa có thiết kế mà lại đòi phải đẹp lung linh, báo hiệu 1 kèo giông bão. Thôi kệ lì rồi, gửi hợp đồng đòi đặt cọc cái đã rồi đi ngủ.À quên còn thằng khách Ý cũ trùm kỳ kèo lại nhắn báo 1 kèo bèo nhèo nữa, lơ luôn.
11g mò dậy tính làm việc, 12g vẫn còn lò mò xem Youtube với Twitch, rồi lại úp mì. Kiểu này khuya nay có trận lại thức xem nữa thì sáng mai tính sao với sếp đây? :|

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất