img_0
Ảnh bởi
Geetanjal Khanna
trên
Unsplash
Sáng CN nướng thẳng cẳng tới 12g mặc dù có dậy lần lượt lúc 8g và 10g để đi hái hoa. Ngày nghỉ mà mơ toàn gì đâu làm việc không, ám ảnh dễ sợ. Thấy khung cảnh thằng sếp cũ Ấn đang ngồi văn phòng họp hành bà gì đó mà tới khi mình tới gặp chào cái nó kiểu chời má phiền má đang họp mà cũng quê luôn. Thêm cái nữa là tự nhiên thấy văn phòng nó chung toà nhà với cái công ty Real Estate mình mới bị phốt xong. Nó trổ cả tầng dưới lên tầng trên, và nguyên tường thì dán các giấy in nham nhở các bức vẽ nó đòi hỏi.
Giờ nhớ lại đúng là trải nghiệm không hề dễ chịu, một trong những công trình te tua nhất trong 3 năm trời làm nghề, hơn 30 công trình của mình. Đường thì xa, mỗi lần đi cũng gần cả tiếng. Tham công tiếc việc bỏ nguyên 3 ngày nghỉ Phục Sinh quý giá để làm, xong rồi gửi hình và video thì được khen nức nở. Tưởng xong ai dè sáng hôm sau bị feedback té tát đòi lên sửa ngay chỗ này nọ kia. Thôi cũng được, vừa đi làm về lái thẳng lên luôn. Cứ nghĩ cùng lắm là tới 10g-11g là xong, rồi làm hoài làm mãi 1g, rồi 2g, rồi mãi tới 5g sáng mới xong. Vẫn chê, thế là chiều đi làm ra lại mò lên tiếp thêm 1 đêm trắng nữa. Mãi đến 7g sáng mới thấy khá ổn rồi, lờ đờ chạy về nhà nhắn tin sếp cáo ốm xin nghỉ ngủ một miếng (chứ không là gục ở công ty luôn) thì bà khách lại phản hồi 1 câu điếng trời, mày lên gỡ cho tao đi. Kệ mẹ đi ngủ luôn.
Xong đoạn hồi tưởng kinh hoàng, giờ trở lại ngày chủ nhật phè phởn.
Nhớ nhớ để viết lại mà cũng không nhớ gì nhiều ngoài đi gym xong về tạt qua nhà bà kia cùng khu lấy mấy tuýp màu dầu với nước rửa cọ mua trên Marketplace 10 đồng, cũng thơm. 7:20 về làm 1 ván AoE với Patrick rồi xem đá bóng. VN đá với Lào chán quá ngáp lên ngáp xuống, vote bị loại vòng bảng đuổi việc Trâu Zi Ê đưa Zizou về.
Lại lôi đồ ra vẽ vẽ quẹt quẹt vài cái xong đi ngủ. À quên vẫn chưa ngủ, mới phát hiện ra mấy cái oneshot của Tezuka đọc hay phết nên tới 3g mới ngủ. À quên nữa, ngâm giấm thằng khách Ý cà chớn cả tuần mặc cho nó nhá mấy lần từ Whatsapp cho tới Messenger, giờ thì trả lời bảo là tao bị ốm nguyên tuần nên việc dồn quá không nhận job mới nữa nhá, xin lỗi xin lỗi. Nghe khá chảnh chó và mất dạy, nhưng đáng đời vì mày cà chớn. À quên thêm cái nữa, là lại bày đặt nấu nướng cơm trưa cho hôm sau nhưng là món chán ngắt đã nấu cả ngàn lần cá hồi áp chảo với cà chua bi rưới nước mắm chanh tỏi. À quên, à ừm thôi hết rồi.