Em không giỏi văn , cũng không giỏi ăn nói hay trau chuốt ngôn từ . Em đơn thuần chỉ nói những gì mình nghĩ , kể cả lúc bình thường hay nổi nóng vs anh . Bởi thế nên ai thương thì thương ai ghét thì ghét . Thường em bị ghét nhiều hơn bởi tính em không giỏi lấy lòng người khác . Em trước giờ chưa từng nhỏng nhẽo với ai hay phải năn nỉ ai bất kể gia đình . Em rất ngượng khi phải dùng những từ như thế . Khi nóng giận , em công nhận em không thể kiểm soát lời nói của mình, càng không kiểm soát được lửa bực trong lòng . Khi em cảm thấy bế tắc và thật sự ghét anh - anh đã dồn em đến đường cùng . Em mới lỡ lời nói ra hai từ đó mà trong bụng lúc nào cũng nghĩ anh sẽ nói sau khi nge câu đó "Thôi . Anh không cãi với em . Anh chỉ muốn nói là em không đúng . Mai bình tĩnh rồi hãy nói chuyện" . Thì em biết mình sẽ nguôi ngay tức khắc . Nhưng đời không như mơ và anh cũng không hề giống những gì em nghĩ . Em cay 1 , anh cay gấp 2 3 . Suốt gần 2 năm qua , em nhận thấy rõ rệt sự thay đổi trong con người anh . Có lẽ sự hồ đồ và giận dữ trong em khiến anh tự tạo ra cho mình vỏ bọc . Vỏ bọc để chống chọi lại lời cay nghiệt tổn thương em mang tới cho anh . Giống như anh từng nói " quả báo nhãn tiền " . Đúng là quả báo thật sự , mang đến đau khổ và nước mắt cho người khác , nhất là người đó lại là người thương yêu mình thì đừng mong cầu hạnh phúc . Em hối hận với mọi chuyện mình đã gây ra . Bản thân em rất muốn được yêu thương và được tôn trọng. Nhưng có lẽ em không hiểu được cách làm người khác hạnh phúc vì em không thể đặt mình vào hoàn cảnh họ - Em là em chứ phải bất kì 1 bản sao nào khác - Em có suy nghĩ khác họ thì làm sao em có thể hiểu những gì họ cảm nhận ntn - Nhiều khi họ còn lý trí hơn 1 đứa như em chỉ biết dùng tình cảm mà xử lý . Em đã từng thấy anh khóc , em rất đau lòng vì điều đó mà em lại luôn quên nước mắt của anh mỗi lúc em giận .Em thấy mình quá đáng lắm rồi. Hôm nay em buồn lắm , thật sự rất buồn nên đi cà phê với tụi cấp 3 . Tụi nó bàn chuyện thiên hạ , chuyện cá nhân . Có kể về 1 cặp từng học chung trường . Thuở mới quen , ngọt ngào hạnh phúc lắm . Nhưng 5 thang kể từ đám cưới người con trai thay đổi quay qắt 180 khiến mọi người bất ngờ . Lúc đó Em không ngĩ được gì ngoài mỗi người mỗi số phận , phước phần , đôi khi là cái nghiệp ai thiếu nợ ai từ kiếp trước hoặc phải trả liền kiếp này . Em thầm nghĩ thầm cầu " Giá như mình không giống họ , mình ước được hạnh phúc phúc tới già ,  a.Cuong không giống họ , không phải người như thế " . Sâu trong em bị gieo rắc cái ác cảm " Đàn ông ai cũng bội bạc như nhau " . Có người lăng nhăng ngoài đường rồi về vẫn vờ như thương yêu vợ . Có người phụ bạc ra mặt . Có người đánh vợ vũ phũ . Có người chỉ vì tình dục giải toả rồi không dính liếu liên qan gì nữa . Có người thì chỉ kết hôn trên danh nghĩa hay tàn nhẫn nhất là kiểu "đồng sàn dị mộng" . Bên vợ nhưng trong lòng luôn nghĩ về người khác . Em thật sự rất rất đau , lo lắng tương lai mỗi khi nghĩ đến chuyện đi xa hơn với anh . Không biết anh sẽ biến hoá dạng nào hay trở mặt dạng nào . Em sẽ phải xử sự sao với người sẽ sống chung với em tới cuối đời đây . Dù là như thế nào em vẫn ngã quỵ . Đến bây giờ , em vẫn thương anh vô điều kiện . Những câu em nói đòi lại đồ , chỉ cố tình chọc anh điên tiết lên thôi . Đúng kiểu Song Ngư trả đũa cho ai làm tổn thương nó . Chứ em không hề cố ý . Em không biết viết ra năm điều ntn , trông giống quy tắc lắm . Và em không thích tình cảm dựa theo quy tắc mà bên nhau bên chặt . Với em Tình cảm đi đôi lý trí . Còn anh thì lý trí mới có tình cảm . Mình khác nhau chỗ đó . Nhưng em 1000 lần tin tụi mình sẽ dung hoà được . Bù đắp cho nhau . Anh cần cảm nhận tcam và học cách đáp lại . Em cần anh chỉ em cách để mình lý trí trong cuộc sống, trog công việc , để giải quyết vấn đề . Em Suy nghĩ rất kĩ rồi .Lần này em sẽ không thể hứa là sẽ không nổi nóng khi cãi nhau . Vì khi khó chịu không ai có thể vui vẻ được . 
Em chỉ hứa và cần anh giúp ( Thật sự rất cần a giúp em ):
- Em hứa sẽ Không để gây tranh cãi khi đang ib FB buổi tối . 1 trong 2 , ai thấy người còn lại có dấu hiệu thì phải nhanh tìm cách dập tắt nhẹ nhàng không bạo lực 
- Em hứa sẽ hạn chế tối đa việc nói từ CẤM . Khi anh thấy nguy cơ dấu hiệu em sắp phạm sai lầm thì xin anh hãy gọi điện và nói Anh Rất Thương Em 💑 ( xấu hổ chết mất )😊
- Cơn nóng giận time gần đây của em không vô cớ bộc phát . Nó chỉ xảy ra khi em thấy anh không được mọi người giúp đỡ , anh mất quyền lợi , anh trao qtam , lòng tốt qá sức và không được ai đáp trả ( giống lời a khôi thầy bói nói ).  Em thật sự rất rất rất buồn nhiều đó . Còn anh giận vì chỉ nghĩ đơn giản em chỉ biết nghĩ đến em . Em cũng xin loi . em sai :( em không đòi hỏi gấp gáp vậy nữa .
- Em hứa sẽ hạn chế ghen vô cớ . Nhưng khi em ghen , có thể em sẽ im lặng , em xụ , chứ không nổi đoá như trước  . Thì em mong anh hiểu lúc đấy em ntn chứ em không muốn hỏi anh vấn đề ấy nữa , mong anh giải thích rõ , cụ thể về người đó và chắc chắn là anh không có ý gì .
- Em hứa sẽ không ghen với bạn bè ( bạn ctrai) của anh . Em giận vì nhiều khi anh vì họ mà qên mất em , đi với họ vì sĩ diện hay gì em không biết mà không nghe đt em được 1 lần . Em giận vì em lo anh ở ngoài đường ntn , có xảy ra chuyện gì hay không . Chứ qtam of em không phải chỉ là đi vs ai và mấy giờ về . Mong anh hiểu 😖 Làm ơn hãy bắt máy khi thấy em gọi. 
Em nói hết nỗi lòng của em rồi . Nhiều khi trong c.s em không chắc mình sẽ bình yên mãi được . Sẽ có lúc gây nhau vì ba chuyện vặt vãnh như cái nồi , cái chén hay buôn bán . Em mong lúc đó mình sẽ ngồi lại nói chuyện vs nhau , ôm nhau thiệt chặt thay vì cứ gây nhau ì đùng ì ché . Như vậy chỉ thêm rạn nứt , sứt mẻ tình cảm . Em sẽ học nấu ăn  , chăm lo gia đình . Tuy không hoàn hảo nhưng sẽ chu đáo có thể . Khi em mệt mỏi có thể vì có thai hay vì cviec . Em sẽ chỉ im lặng và ngủ thui nhé . Em không cằn nhằn anh đâu.  Em cũng không cần anh phải cố cày 2jops để phụ giúp em. Tiền nhiều để làm gì.  Có tiền mà không có time cho gđ thì còn gì ý nghĩa . phải không nè . Em thích chiều chiều nhìn anh ngồi đọc báo . em làm việc của em . Vui mà :)) .  .  Cũng vì em thiếu anh 8 tiếg giờ làm em cũng đủ mệt mỏi rồi huống gì 15h . em chết thiệt đó ck ơi  😔  Nói chung là nhớ lắm đó . Còn ngta đi làm mà nhớ em thì em biết ơn lắm nè ❤ Mãi thương anh nhiều , dẫu giờ cũng còn chút giận . Anh đọc xong chắc mệt rồi pk . Đừng giận em nữa nhé . Giận hao mòn trí tuệ và sức lực lắm mà em viết cũng cực nữa =]]] . Viết = tình cảm đàng hoàng đó nhé . nên ông tướng chồng ơi . Bỏ qa cho bé vợ . Nha nha nha ... ❤ 
Kí tên : Is3ul mụi mụi