Suy nghĩ về hướng đi của cuộc sống - làm gì và vì sao ?
Nếu cứ đi tìm những thứ innovation mà nghĩ mãi ko ra, tìm mãi ko ra => thấy nó cứ sao sao ấy ? Liệu có phải là mắc cái bệnh nghĩ...
Nếu cứ đi tìm những thứ innovation mà nghĩ mãi ko ra, tìm mãi ko ra => thấy nó cứ sao sao ấy ?
Liệu có phải là mắc cái bệnh nghĩ quá nhiều còn làm thì quá ít ?
Thực ra, cuộc sống này là 1 thứ tạm bợ, ko thể trông mong có thứ gì đó hoàn hảo. Ngay cả những người thông thái nhất có lẽ họ cũng ko thông thái như ta tưởng. Khả năng cao là họ cũng chỉ như ta, cũng đếch biết đc cái gì là perfect, cái gì là innovation ? Thế gian này có lẽ ai cũng như ta, làm gì có ai nhìn được bức tranh toàn cảnh ??
Có điều, có 1 số người trông có cái vẻ hoạt bát, thông thái, có tầm nhìn này kia, phải chăng chỉ bởi vì họ khác ta ở trong cách suy nghĩ đối với những chuyện tưởng như nhỏ nhặt hơn ???
>>>
Rút cục, nếu không thể nghĩ ra thì lý do gì phải cố nghĩ ?
Làm gì cũng được, nhưng hãy làm với chất lượng thật tốt, đạt kết quả thật tốt. Phải chăng nên sống với suy nghĩ như thế ?
Đó chẳng phải nét đặc trưng của người Nhật sao ? Khi mà làm gì cũng làm thật tốt, đạt kết quả thật xịn, thì gọi là nghệ thuật cũng được nhỉ ?
Nghệ thuật là cái gì chứ, chẳng phải là cái tinh hoa tối cao của sự sản xuất mà con người có thể đạt tới ?
>>>
Cứ chăm chăm nghĩ về những chuyện mông lung đâu đâu, muốn làm điều gì đó thật innovative, thật thú vị ?
Khi những thứ bạn đang làm còn chưa đạt chất lượng đủ tốt thì liệu có nên có suy nghĩ chuyển sang làm thứ khác không ?
Những thứ như innovative, “thú vị” phải chăng chỉ là những gì đó mang tính chất “cảm tính”, “sớm nắng chiều mưa”, ngày mai ngày kia lại trở thành gì đó boring, dở hơi thì biết làm thế nào ?
Chẳng nhẽ sống và làm 1 vài việc gì đó và đạt đến đỉnh cao của chúng lại không phải là 1 niềm vui ư ?
Đúng là chỉ những kẻ dở hơi mới suy nghĩ quá nhiều và chẳng hành động gì mấy. Suốt đời rồi cũng chẳng làm được gì ra hồn.
Đời này chỉ cần làm thật tốt vài ba việc gì đó. Sống thật tuyệt vời với “1 số người” xung quanh. Chết đi mọi người khóc còn mình cười.
=> thế là mãn nguyện lắm rồi nhỉ ?

/quan-diem-tranh-luan
- Hot nhất
- Mới nhất