Đây là chiếc loa pháp thoại được bán trên bkeshop với giá từ 500-700k tùy model máy. Thẻ nhớ đi kèm chiếc loa này chứa cả ngàn bài pháp thoại do Trần Việt Quân tuyển chọn từ những sư thầy danh tiếng như: Thích Thiện Xuân, Thích Nhật Từ, Thích Chân Quang, Thích Trúc Thái Minh...
Theo trang tranvietquan.com, mục đích của Trần Việt Quân khi tạo ra chiếc loa pháp thoại này là để HÀM DƯỠNG TÂM HỒN và VUN BỒI TRÍ TUỆ cho người nghe. Ngoài ra, theo lời ông Quân chia sẻ trong lớp Chánh Kiến 1, chiếc loa này còn một số công dụng BÁ ĐẠO khác như:
- Giúp giải nghiệp cho một miếng đất, một ngôi nhà. VD như nhà-đất mà có vong thì cho phát loa pháp thoại ra rả suốt nhiều tháng ở đó. Kết quả là nhà-đất sẽ được chuyển hóa (từ đất dữ thành đất lành) nhờ những bài pháp đầy lòng từ bi.
- Giúp làm sạch nước bị ô nhiễm ở sông suối ao hồ bằng cách phát loa pháp thoại ở những nơi có nguồn nước bẩn. Năng lượng yêu thương từ những bài pháp sẽ làm sạch nguồn nước, giúp môi trường sống được phục hồi.

Trần Việt Quân là ai?

Trần Việt Quân là một doanh nhân, diễn giả người Việt Nam. Ông thường xuyên mở các khóa học liên quan đến nhân tướng, thần số, thấu hiểu bản thân... Hai khóa học khá nổi tiếng của Trần Việt Quân là Chánh Kiến 1 và Chánh Kiến 2 hứa hẹn sẽ giúp các học viên hướng tới CHÁNH KIẾN.
Tôi vừa xem được một đoạn clip Trần Việt Quân đứng trước đại chúng đưa ra những lập luận để bảo vệ cho các vị sư đang dính phải tai tiếng. Liệu lập luận của ông Quân có thuyết phục, có chánh kiến hay không thì các bạn có thể xem phần phản biện của anh Tâm Chánh Pháp trong clip.
Trong clip, anh Tâm Chánh Pháp cho rằng ông Quân có thể không hiểu rõ về tình hình Phật Giáo VN hiện tại nên nói không thuyết phục. Tôi thì cho rằng ông Quân hiểu quá rõ, nhưng ông chọn cách "nói đỡ" cho các vị sư là để bảo vệ cái loa pháp thoại và lợi ích của riêng ông. Nếu ông Quân nói thẳng sự thật rằng những vị sư kia không giữ đúng giới hạnh của người tu sĩ, mượn đạo tạo đời (nên bị tai tiếng, bị giáo hội kỷ luật...) thì khác nào ông tự "dìm" sản phẩm của mình, chưa kể là họ có thể "trả đũa" ông bằng cách kiện ông vi phạm bản quyền khi copy content của họ đem bán. Vì vậy, những lập luận mà ông Quân đưa ra để "nói đỡ" cho các vị sư kia là THIÊN KIẾN (chứ không phải CHÁNH KIẾN).
Nếu các bạn muốn học về chánh kiến, tôi đề xuất các bạn xem xét khóa Tư duy phản biện bên Thinking School của thầy Vũ Thế Dũng. Còn các lớp Chánh Kiến 1, Chánh Kiến 2 của ông Quân tuy cũng có một số cái hay, nhưng cá nhân tôi thấy ông Quân không phải là người có CHÁNH KIẾN.
Tóm lại, cái loa pháp thoại của Trần Việt Quân liệu có công dụng "bá đạo" (hàm dưỡng tâm hồn, vun bồi trí tuệ, giải nghiệp cho đất, làm sạch nguồn nước) như lời ông Quân đã quảng cáo hay không thì tùy thuộc niềm tin và CHÁNH KIẾN của các bạn. Riêng tôi thì ví cái loa này là "chén cơm trộn cát".