Không biết là vẫn còn trẻ hay già, trưởng thành hay chưa. Nhưng cậu bạn 18 tuổi đã có suy nghĩ như thế này, cậu bảo:
img_0
Thành công phải đánh đổi những gì (không bạn bè, không tình yêu, không sự tương tác với gia đình, không chơi bời, lâu lâu là chiếc bụng đói...), cụ thể là cậu bạn dành thời gian nhiều nhất nghĩ về tương lai sau này. Cậu có thể nói là đã quen sống xa nhà và có thể tự lập được vì cậu đi du học. Có thể khác với các bạn đồng trang lứa khi vẫn còn lo nghĩ là crush có thích mình không? Liệu mua món đồ đắt như thế này có làm mình ngầu hơn không nhỉ? Mình phải tỏ vẻ thật ngầu thì người ta mới thích mình đúng không? Hay phải kiếm câu thả thính nào mà thả là bạn kia đớp liền? Cậu bạn có thể vừa đơn giản và phức tạp. Đơn giản vì cậu chỉ muốn một cuộc sống yên bình cho sau này. Hmmm, 18 tuổi đã muốn yên bình sao? Nhưng cậu không phải là người an phận, cậu là người thích mạo hiểm. Hay có những tổn thương của cậu chưa được chữa lành? Cậu cảm thấy mình phức tạp vì cậu biết nghĩ nhiều quá sẽ mệt nên cậu cứ cố bảo mình rằng là mình sẽ không nghĩ nhiều nữa, liệu cậu có đang nghĩ nhiều hay không? Cuộc sống của ai cũng có áp lực riêng, liệu cứ áp lực là tạo nên kim cương?
Bài viết chỉ để chia sẻ suy nghĩ của cậu, cậu còn nhiều thứ để khám phá lắm!
USA, 05062022.