2h kém
Mình xem được mấy video các cụ lớn tuổi tình củm tặng hoa, âu yếm lãng mạn
Mình mong già đi mình và anh cũng được như thế
Nhưng thực tế thật khó, hơn năm và cảm giác lãng mạn đối với mình vơi đi 
Mình sợ một khoảng nữa nó sẽ biến mất
Dù tình yêu có chuyển hoá thành bất kì hình thù gì, thì lãng mạn vẫn luôn là một chất keo dính để chúng ta vừa khít
Dạo này đêm em mất ngủ, cứ nằm lủi thủi một mình. Anh thì làm mệt, lên giường là ngủ luôn. Nên có lẽ em hơi tủi thân một chút, em sợ khoảng cách này sẽ lớn dần, em sợ em không còn mở lòng với anh nữa
10h hơn
Mình lại bình thường, anh với mình lại cười nói vui vẻ, trêu nhau mấy trò kì cục daily của 2 đứa. Hoá ra là khum được gần gũi, nên mình bị suy nghĩ. Nhưng bài học là, đừng nên ngủ ngày thức đêm ...