À hèm chuyện là , mình đang hiện trong quãng thời gian GAP YEAR và khá rảnh rỗi . Những ngày mông lung như lúc này khiến mình càng lúc suy nghĩ nhiều hơn về tương lai . Sự giải trí (sao nhãng) tức thì dường nó không còn thật sự hiệu quả nữa , khi cái nỗi lo âu kia nó vẫn còn thường trực ở đấy . Mình thử tìm một thứ gì đó vừa mới , vừa cũ để hoài niệm và học hỏi , mày mò một hồi thế là mình tìm được Superman vs The Elite . Huyên thuyên chút vậy thôi , vào bài cảm nhận nào
SUPERMAN VS THE ELITE - 2012
SUPERMAN VS THE ELITE - 2012
sơ lược nội dung : Superman gặp gỡ nhóm siêu anh hùng tự xưng The Elite , mọi việc bắt đầu leo thang khi hai bên bắt đầu xuất hiện những khác biệt trong lí tưởng thực thi công lý , và như nào mới là người hùng thực thụ

cái cũ - điều mới

1: chân dung về một siêu anh hùng cổ điển

Lại Superman à ? lại là gã mặc áo choàng bay trên bầu trời ấy hả ? Ta đã thấy biết bao nhiêu hình ảnh hay các biến thể về anh chàng Superman rồi ?
Ra mắt lần đầu vào năm 1938 , đến nay 2022 cũng đã 84 năm trôi qua. Superman ắt hẳn là đã luôn là tượng đài từ ngày đó tới giờ . Đại chúng ở đây hẳn cũng đã quá quen với anh ấy , khi nhắc đến những cụm từ sau "siêu sức mạnh, mắt laze , biết bay hay bạn thân Batman" vậy liệu anh ấy đã lỗi thời chưa ?
Trong trận chiến ở đầu bộ phim ta được cho thấy một Superman có những giây phút lưỡng lự , khi anh ta ra định ra cú đánh chốt hạ gã ác nhân Atomic Skull . Nhưng Superman là Superman , và Superman thì sẽ không giết ai cả (mong mấy anh đọc comics không bash em ạ ...) tất yếu nữa anh ấy là người tốt mà. Atomic Skull phải vào nhà tù và bị xét xử bởi luật pháp , dẫu hàng triệu đô thiệt hại về của và người mà hắn đã gây ra
Superman ta được giới thiệu này vẫn được xây dựng trên nền tảng sẵn có sẵn về sức mạnh , động cơ và lí tưởng . Với Superman thì mọi sinh mạng đều đáng trân quý

2: The Elite và sự trào phúng

Lần đầu nhìn vào cái nhóm dị hợm bất hảo này , mình liền nghĩ tới ngay những tuýp nhân vật thuộc "dạng phản anh hùng" đang được ưa chuộng hiện nay (mình thấy giống giống thôi chứ không rõ nên xếp nhóm này vào đâu it's morbin time)
SUPERMAN VS THE ELITE - 2012
SUPERMAN VS THE ELITE - 2012
Chúng ta có gì ở The Elite ? Họ là ai ? Như họ thì mới là thích hợp để thực thi công lý ?
Họ là nhóm người sẽ thẳng tay giết chóc nếu đấy là người họ cho rằng xấu , hay cản trở công cuộc thực thi công lý của họ . Họ là đám trả thù đời , thay cho những kẻ thấp cổ bé họng bị những cuộc chiến giữa những vị thần làm ảnh hưởng . Họ làm những điều mà Siêu Nhân của ta không làm , họ sẽ đá đít những kẻ mà Siêu Nhân đã không
Mỗi khi The Elite hành động thì cả thế giới lại phải rung chuyển , những lời chỉ trích chẳng thấm mấy là bao khi so với lời ca thán tụng mà thế giới dành cho họ . Thế là họ đang làm đúng phải không ?
Dường như trong suốt mạch phim mình đã bị cuốn theo và thuyết phục bởi The Elite , cho đến lúc mà họ đã tự thân xóa sổ nguyên thủ quốc gia của 2 đất nước chỉ để chấm dứt nguy cơ có khả năng chiến tranh , dẫu Superman đã khiến không một quả bom nào rơi xuống mặt đất và mong muốn 2 bên quốc gia sẽ giảng hòa
The Elite đã biến tướng , không còn chỉ là một nhóm siêu anh hùng nữa . Không còn đại diện cho cái lí tưởng vì hòa bình , hay là cho những người thấp cổ bé họng như trước nữa .Họ giờ tỏ ra còn trên cả pháp luật khi cho bản thân quyền sinh sát, đây là hệ quả khi hành động không có dựa trên bộ quy tắc mà chỉ thuần lý tính . Tôi nghĩ The Elite nên tự đá đít bản thân rồi hah

3: Xung đột

Siêu nhânThe Elite đối đầu . Mọi thứ rồi sẽ đi đến đâu ? giá trị của ai là mới là bên chiến thắng ?
Giờ là lúc chấm dứt , Superman nhận được lời thách thức từ một The Elite hùng mạnh đang làm khuynh đảo thế giới . Và sẽ chỉ có một bên dành chiến thắng trong trận chiến này , đây không phải là mỗi những nắm đấm , đây không phải là mỗi những vết thương , đây là lí tưởng , đây là cuộc xung đột giữa hai bên mới - cũ . Toàn thể nhân loại hồi hộp theo dõi trận chiến qua những chiếc màn hình lớn , nhỏ của họ
The Elite chiếm thế ưu thế chủ động và nhanh chóng trên kèo Superman , anh ngã quỵ và chờ đòn kết thúc từ đối thủ :
- Thật đấy à !? anh ấy là Superman đấy!
-xin đừng , làm ơn..
Mọi người dường như chết đứng vào cái khoảnh khắc đó , mọi thứ còn lại bây giờ chỉ còn là mẩu áo choàng rách từ biểu tượng "người đàn ông thép" . Bất ngờ có thứ gì đó như cuồng phong đang đến , nó cất giọng :
-Giờ ta đã biết thế giới muốn gì , ta sẽ cho họ thứ thứ đấy !
Đó là Superman , nhưng có gì đó rất khác . Đôi mắt thắp lên hi vọng đã không còn đó , giờ nó tràn đầy sát khí như thể sẵn sàng cho The Elite lên bàn thờ ngắm gà
Anh ấy lần lượt đánh bầm dập từng người . Gã thủ lĩnh vội tháo chạy vào trung tâm thành phố , nơi mà rất đông người đang ở đó . Gã vẫn nghĩ anh ấy là Superman tuân theo luật và sẽ không làm hại thường dân như mọi lần . Không lâu sau , Superman bay tới thổi bay cả khu phố , đứng trước mặt gã thủ lĩnh của The Elite . Liên tiếp những cú chưởng được tung ra , anh ta thì vẫn sừng sững đứng như bức tường . Superman vô hiệu hóa năng lực của gã và giơ nắm đấm lên . Gã thốt :
SUPERMAN VS THE ELITE - 2012
SUPERMAN VS THE ELITE - 2012
-Không , không , đây không phải là anh . Superman sẽ không giết chết ai cả
sup nói : giờ thì có rồi nhé
gã thét : Ngươi cũng giống bọn ta cả , có tốt đẹp hơn gì đâu cái thứ giả tạo kia
sup nói : Đúng vậy , ta không giống các ngươi và ta tốt đẹp hơn . Nãy giờ ta diễn thôi
Đến đoạn này mọi thứ được tiết lộ cho khán giả chúng ta rằng các thành viên khác của The Elite chỉ bị đánh ngất và đang được chữa trị , và khu phố vừa bị thổi tung vừa rồi đã được các super robot (đám tay chân của superman) di tản người dân và cứu hộ nên không có thương vong nào cả .Superman đã bảo toàn được lí tưởng của bản thân . Đến đoạn này mình chỉ thốt được câu "uồi @#$!!!"
KÊT THÚC ở đây . Bộ phim này nhấn mạnh lại về giá trị của Superman là ra sao , và cho chúng ta một tác phẩm hay trong lúc những thứ dark deep đang thống trị gần đây . Cách làm của anh ấy có thể không phải hiệu quả nhất nhưng đó là điều cần làm, anh ấy đặc biệt và xuất hiện trong một xã hội con người tầm thường , anh ấy là người ngoài hành tinh nhưng mang tất cả những thứ tốt đẹp nhất ở một con người

Bạn có thể làm điều tốt - Bạn có thể làm điều xấu và đều do lựa chọn của bạn

Bạn là con người bình thường , bạn sống trong một xã hội đề cao giá trị nhân văn tập thể nhưng xung quanh bạn ai cũng nói rằng phải ABC hoặc giống như XYZ thì mới thực tế và hãy chỉ mang lại giá trị cho chính mình đi (chủ nghĩa cá nhân)
Thế nếu một ngày bạn sở hữu sức mạnh Superman thì bạn sẽ làm gì ? Phải , chúng ta là con người , chúng ta đều là những con người và khó có cá nhân nào có thể thoát khỏi những cám dỗ đã ăn sâu này . Vậy nếu bạn cũng trở thành một siêu nhân trừ gian diệt bạo ? Trở thành một phiên bản tốt đẹp như superman , mình đảm bảo luôn bạn chắc chắn sẽ còn bá đạo còn hơn cả Homelander
người mà ai cũng biết là ai đó ( ͡° ͜ʖ ͡°)
người mà ai cũng biết là ai đó ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Sau cùng chúng ta vẫn là người quyết định điều mình sẽ làm , không quan trọng có hay không có siêu năng lực . Ta là chính mình , nên hãy thật trách nhiệm với bản thân. Ta cần có niềm tin và hi vọng vào một ngày mai tươi đẹp hơn , mọi thứ dù có tệ ra sao thì quan trọng là niềm tin của ta
bài viết đầu nên viết còn chưa tốt , mong mn góp ý để mình cải thiện hơn (bài viết có tham khảo từ những video Superman not boring sage's rain , Redson phê truyện , bài viết từ Samurice)
BELIEVE , ALAWAYS BELIEVE — Superman (Clark Kent)