Sự trưởng thành.....
Ở mỗi con người chúng ta, ai cũng đều có sự trưởng thành riêng cho mình. Có người thì trưởng thành khi 18 tuổi, có người trẻ hơn, hoặc...
Ở mỗi con người chúng ta, ai cũng đều có sự trưởng thành riêng cho mình. Có người thì trưởng thành khi 18 tuổi, có người trẻ hơn, hoặc thậm chí có người đã quá 30 tuổi vẫn như một đứa trẻ to xác. Nhưng qui chung lại, để có được sự trưởng thành, mỗi người đều trải qua những cảm xúc, trải nghiệm riêng biệt của bản thân. Và trên hết đây là những điều mình rút ra được từ chính bản thân mình ( và cả những người xung quanh )...
Mình còn nhớ cô giáo dạy Văn hồi cấp 2 nói rằng : " Mỗi đứa trẻ sinh ra đều hiền lành- tinh khiết và dễ thương, nhưng vì tiếp cận ở mỗi môi trường cha mẹ khác nhau, nên sẽ hình thành tính cách và sở thích khác nhau, có đứa thì hiền dịu - thật thà, cũng có đứa thì sẽ trở nên lì lợm và khó dạy bảo. Những điều đó đều được bộc lộ rõ nhất qua từng giai đoạn và bước đầu tiên đó là "Tuổi dậy thì". " Cô mình từng nói "lớp 6 - lớp 7 chúng nó dễ thương ngoan ngoãn biết bao nhiêu, nhưng khi chỉ cần qua tháng đầu tiên của Lớp 8 thì lại khó dạy bảo biết bao nhiêu "( là mình đấy - đã từng nổi tiếng ở trường vì thành tích quậy phá hehe). Đây là nguyên nhân của quá trình phát triển sinh lí trong cơ thể điển hình, và mình tạm gọi là giai đoạn trưởng thành số 1.
Giai đoạn trưởng thành thứ 2 là giai đoạn sẽ trở thành phức tạp hơn. Thử tưởng tượng xem: Khi bạn vừa kết thúc 12 năm đèn sách, và được ba mẹ mua cho một chiếc xe mới / một chiếc điện thoại mới / một số thiết bị công nghệ tân tiến,..., khi đó bạn sẽ làm gì ? Thành thật mà nói, với mình ( Gen Z ), mình có sa ngã một chút. Nhưng mình may mắn có được một người anh trai ( Gen X ) biết định hướng cho mình điều hay lẽ phải. Nhưng đối với bạn mình, thì không may mắn như vậy. Với một tỉnh thu nhập bình quân của người dân không quá 5 triệu ở ĐBSCL, việc các bậc cha mẹ mua cho con cái một chiếc xe giá 40- 50 triệu, là một việc quá đỗi "dữ dằn". Nhưng với trường hợp của bạn mình. Gia đình của họ mua hẳn một chiếc R15 giá 90 triệu- tại thời điểm 2018, là một điều mình cho rằng hết sức điên rồ. Hậu quả là gì - người bạn của mình đã sa ngã, vì có xe đắt tiền nên rất được bạn bè săn đón ( nào là cafe, nào là sinh nhật, nào là tiệc tùng,...) thậm chí cả những đứa chỉ vừa gặp một vài lần cũng kết bạn làm thân, và trong đó có cả người trong "ao hồ ". Đến thời điểm này bạn đó đã thực sự sa ngã, chưa thể quay lại, mang trên mình vài vết sẹo những lần bị chém ở Bar, cùng một số nợ lên đến trăm triệu...
Ở thời điểm hiện tại, mình chẳng dám đưa ra quan điểm về các giai đoạn tiếp theo, vì mình chẳng có gì gọi là thành công cả. Nhưng theo mình, đã có một, hai thì chắc chắn sẽ có ba, bốn, năm và vô số lần n...., nó đều phụ thuộc vào sự nhận thức riêng biệt của bản thân.
Suy cho cùng, ở mỗi giai đoạn phát triển của mỗi người, chúng ta thường có xu hướng làm theo những việc chúng ta cho là đúng. Khi không có suy nghĩ đúng đắn, điều tất yếu sẽ sa đà không lối thoát. Vì vậy với mình, sự trưởng thành đúng đắn rất khó để đạt được, nhưng không có gì là tuyệt đối. Cần phải biết chọn bạn mà chơi, tìm người thành đạt mà noi theo, đua đòi vật chất chẳng có ý nghĩa gì tốt đẹp. " Bạn muốn con bạn sau này như thế nào, đều phụ thuộc vào bạn sẽ sống như thế nào ?"
P/s: Đây hoàn toàn là ý kiến, quan điểm cá nhân của bản thân mình. Nếu bạn cảm thấy không phù hợp, vui lòng bỏ qua. Mình luôn sẵn lòng tiếp nhận quan điểm đóng góp của các bạn, nhưng đừng dùng từ ngữ thô tục để làm tổn thương con tim của mình...

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất