Chào các bạn, lại là mình - điệp viên thường trú tại Thâm Quyến đã trở lại rồi đây. Đầu xuân năm mới, lẽ ra bài viết sẽ vui tươi như cái cách phần 1 của series này bắt đầu. Tuy nhiên, với sự u ám của Trung Quốc và thế giới hiện tại, phần 8 này xin phép là một nốt trầm trong chuỗi bài về Trung Quốc của mình. Trong bài viết này, mình xin đưa ra những thông tin từ bên trong Trung Quốc, của những người đang chờ một tương lai tươi sáng hơn kể từ khi dịch bệnh ghé thăm. Hy vọng bài viết sẽ đưa ra một vài thông tin tới bạn đọc trong nước để chúng ta hiểu hơn về những gì đang diễn ra ở đất nước láng giềng thời điểm này. Nào, cùng theo chân Cherish để tìm hiểu nhé!
Vào tháng 12 năm 2019, một loại coronavirus mới được gọi là 2019-nCoV gây nên dịch bệnh viêm phổi, bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc và lan rộng sang một số nơi khác. Virus này được cho là bắt nguồn từ chợ hải sản Hoa Nam - Vũ Hán, từ thói quen ăn thịt những động vật hiếm và hoang dã như cầy hương, soup dơi nguyên con ...
Sức công phá của virus Corona hiện nay đã được WHO thông báo là đại dịch toàn cầu, và vượt cả đại dịch SARS vào năm 2003. SARS cũng là một chủng virus corona, gây ra các triệu chứng giống như cúm và có thể biến đổi khi nó lây từ người này sang người khác. 17 năm trước, số người nhiễm SARS là 5.327 người, trong khi số liệu ngày 29/01/2020, số người nhiễm virus corona đã là 5.974 người, cùng hơn 132 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, theo những nguồn tin trong nước, con số này còn nhiều hơn gấp 3 lần so với những con số được công bố trên. Theo một video đang được lan truyền trên Youtube, 1 thanh niên Vũ Hán đã công bố đoạn tin nhắn trên Wechat với người bạn là bác sĩ tại bệnh viện Vũ Hán, số lượng người nhiễm bệnh là hơn 100.000 người, bao gồm cả những trường hợp trong diện tình nghi với 1 vài dấu hiệu như ho, cảm, sốt. Các bạn có thể xem clip tại đây
Hiện nay, toàn bộ tỉnh Hồ Bắc đã được phong tỏa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Người dân chỉ được di chuyển trong phạm vi xóm, làng, thị trấn của mình. Tất cả các biên giới từ làng này sang làng khác, huyện này sang huyện khác, tỉnh này sang tỉnh khác đều được lấp đất đá chắn đường. Bên cạnh đó, đội ngũ trật tự trị an luôn có mặt 24/24 để nhắc nhở người dân lái xe trở về, đi về nhà khi không có việc gì khẩn cấp. Từ những ngày 29, 30 Tết, không khí ảm đạm bao trùm Hồ Bắc với những con đường vắng tanh. Ngày mùng 1 Tết, ai nấy ở nhà, đọc tin tức, và nghe xe thông báo bên ngoài chạy khắp nẻo với nội dung: "Toàn thể nhân dân Hồ Bắc, chúc mừng năm mới. Để phòng ngừa dịch bệnh corona virus lây lan, đề nghị không ra ngoài chúc Tết, không tụ tập, ra ngoài nhất định phải đeo khẩu trang." Cũng chưa có Tết năm nào, người ta lại chỉ thức giấc và chờ đợi thông tin về dịch bệnh như hiện nay. Ngày mùng 1 Tết, hơn 20 người chết, ngày mùng 2, 41 người chết, ngày mùng 3, mùng 4, 5, 6,7 ... hơn 132 người chết. Con số cứ tăng dần, báo đài đưa tin về dịch bệnh, mức cảnh báo mỗi lúc lại tăng cao. Làng bên cạnh đã có người nhiễm, họ có đi qua Vũ Hán, hoặc từ Vũ Hán trở về... Cứ như vậy, cụm từ Vũ Hán như cái tên của Thần Chết, sẽ gõ cửa nhà bạn bất cứ lúc nào. Đây chẳng khác nào trò chơi của Chúa, và dân đen chẳng thể biết lúc nào bàn tay Chúa sẽ chạm đến họ. 
Mỗi ngày, người dân Hồ Bắc nhận được những tin nhắn từ sếp, từ công ty về việc kéo dài kỳ nghỉ. Đến nỗi một tài khoản Wechat đã chia sẻ :" Hôm kia tôi ngủ dậy, sếp nhắn tin kỳ nghỉ Tết sẽ kéo dài thêm 7 ngày nữa. Hôm qua tôi ngủ dậy, sếp nhắn mày có thể nghỉ thêm 10 ngày nữa. Hôm nay tôi ngủ dậy, sếp nhắn mày ơi, nghỉ hẳn 14 ngày đi. Đến tối nay thì tôi không dám ngủ nữa, tôi sợ sáng mai thức giấc, sếp nhắn: ê ku, mày khỏi cần quay lại làm việc đâu" :))) Quả thật, đến giờ phút này, chính phủ mới ra thông báo là nhân dân Hồ Bắc không nên quay trở lại làm việc trước ngày 17/2/2020. Còn sau ngày đó, à, họ cũng chẳng biết là cứ phải đợi đến bao giờ...
Dịch viêm phổi do virus corona làm Tết ở Hồ Bắc đặc biệt hơn bao giờ hết, khi gia đình được ngồi lại bên nhau nhiều hơn. Không còn những câu chuyện Tết năm nào cũng nghe đến ung đầu như :" năm nay làm ăn thế nào? có người yêu chưa? bao giờ lấy vợ/ chồng? mua xe chưa? mua nhà chưa?". Ở một làng nào đó ở huyện Kỳ Xuân - Hồ Bắc, lãnh đạo vui tính đã phát một thông báo rằng :" Bất kể biển số xe bạn là A,B,C,D hay X, Y, Z; không quản bạn đi Audi, Mercedes hay Range Rover, đừng ra đường khoe khoang, hãy ở nhà sưởi lửa cùng gia đình và chờ dịch bệnh qua"... 
Ở Vũ Hán, không khí càng ngột ngạt và căng thẳng tột độ khi tất cả các hệ thống công cộng đã dừng hoạt động, người dân chỉ có thể ở nhà, thậm chí siêu thị cũng không mở cửa phục vụ. Thiết nghĩ những người đang có em bé, bà bầu, người già hoặc những người đang điều trị bệnh tật sẽ đối phó ra sao? Bệnh viện lúc nào cũng trong tình trạng đông nghẹt người, người điều trị, người chờ khám, người trong diện tình nghi bị lây nhiễm. Các bác sĩ ở Vũ Hán phải làm việc 20h mỗi ngày, các bác sĩ ở những khu vực khác cũng được điều đến Vũ Hán để hỗ trợ. Song song đó, 2 bệnh viện cách ly cho những người bị nhiễm virus cũng được cấp tốc xây dựng trong vòng 14 ngày. Mọi biện pháp vẫn đang được thực hiện, chỉ là chưa có kháng sinh, và số người đã nhiệm bệnh hay chưa nhiễm bệnh chỉ còn biết cầu nguyện...
Ngày 30 Tết, chương trình đón Xuân thường niên dành riêng một tiết mục chúc Tết và động viên nhân dân Hồ Bắc nói chung và thành phố Vũ Hán nói riêng. Khẩu hiệu "Vũ Hán cố lên, Trung Quốc cố lên, chúng tôi tin bạn" được lặp lại rất nhiều lần. Người Hồ Bắc lúc đó thực sự rất cô đơn, hoang mang và buồn tủi. Tại sao lại là chúng tôi? Chúng tôi cũng không biết, chỉ mong chúng tôi có thể qua được kiếp nạn này...
Vậy tại sao lại là Vũ Hán? Tại sao lại là Hồ Bắc? Rảnh rỗi sinh kiếm chuyện, là một câu khá đúng trong trường hợp này, những thuyết âm mưu bắt đầu được xây dựng. Ừ, có cái gì đó không đúng. Và không đúng như thế nào, cùng Cherish tìm hiểu suy nghĩ của người dân Trung Quốc tại thời điểm này xem sao nha.
Một là, nguồn gốc của Virus Corona có thực sự đến từ chợ hải sản Vũ Hán - nơi được cho là bán cả những động vật hiếm như cầy hương, dơi, các loại thịt thú rừng và cả thói quen ăn những món ăn dị như soup dơi nguyên con? Giải thích thắc mắc này, cư dân mạng lục được một clip của 1 cô gái từng quay clip làm soup dơi và ăn từ 10 năm trước. Đến giờ cô gái ấy vẫn khỏe mạnh, vậy liệu virus đó có thực sự đến từ bát soup dơi? Và thói quen ăn soup dơi không phải mới có từ năm nay để gây ra virus corona lần này. Một giả thiết khác, là rất nhiều khu vực khác ở Trung Quốc ăn thịt, điển hình là tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây - họ ăn thịt chó, thịt các động vật hoang dã khác mà virus không hề phát tán từ những tỉnh kể trên. Vậy, virus corona có thực sự đến từ nguồn gốc động vật hoang dã như báo đài đưa tin?
Hai là, chợ hải sản Vũ Hán cách phòng thí nghiệm Vũ Hán không bao xa, khoảng 40 km. Có giả thiết mà rất nhiều người Việt thích đó là Trung Quốc đang mưu đồ chế tạo vũ khí sinh học bằng cách tạo ra virus corona nhưng do bất cẩn đã để em virus này leak out và "gậy ông đập lưng ông", hại cả thành phố Vũ Hán lẫn người dân Hồ Bắc. Ồ, gượm đã, phát hiện về địa lý là chính xác, nhưng nếu đã chế tạo con virus này với mục đích chính trị, quân sự, hẳn họ phải có anti -virus để phòng tránh ngay khi họ chế tạo thứ vũ khí sinh học này rồi. Chứ không phải nó leak out, hàng chục ngàn người bị nhiễm và Chính Phủ vẫn đang hoang mang không biết phải giải quyết như thế nào. Và nếu đã có tâm cơ chế tạo vũ khí sinh học, thì đội ngũ các nhà khoa học được chọn cũng phải dày dạn kinh nghiệm, con virus được bảo quản nghiêm ngặt chứ không phải để dăm ba thực tập sinh chẳng may nghịch làm đổ ra phòng thí nghiệm. 
Ba là, thời điểm virus corona phát tán, hơi gần với một sự kiện quốc tế được diễn ra tại Vũ Hán từ ngày 18 đến 27 tháng 10 năm 2019 - the 7th CISM Military World Games với 110 nước tham gia, bao gồm Việt Nam chúng ta. Đứng đầu toàn đoàn là đội chủ nhà Trung Quốc với 239 huy chương các loại. Trong khi đó, USA lại chỉ thi đấu chơi chơi với 8 huy chương các loại, đứng thứ 35 trong bảng tổng sắp. Cũng cùng thời điểm đó, người dân địa phương ghi nhận là những vận động viên Mỹ đến Vũ Hán rất đông và tham quan nhiều nơi, kể cả viện nghiên cứu cách chợ hải sản Vũ Hán không xa. 
Người Trung lại liên kết với sự kiện ký kết kha khá hiệp định giữa Mỹ và Trung về chiến tranh thương mại cùng thời điểm này năm ngoái. Trump từng tuyên bố sẽ khiến Trung Quốc phải cầu xin nếu không ký hiệp định thương mại này. Giả sử thời điểm đó, 1 vài tay spy đem theo virus corona cài cắm vào phòng lab ở Vũ Hán và bùm... thì đây cũng là một trong những thuyết âm mưu đáng chú ý. 
Bốn là, có ai nhìn ra virus corona chỉ chọn người da vàng để lây nhiễm hay không? Theo số liệu được công bố, tất cả các trường hợp tử vong hoặc lây nhiễm đều là người Trung Quốc hoặc châu Á. Virus này cũng được mang ra kha khá quốc gia trên thế giới nhưng tuyệt nhiên chưa có người châu Âu, châu Mỹ hay châu Phi nào bị lây nhiễm. Đặc biệt, Vũ Hán là một thành phố có rất nhiều người nước ngoài, bởi Vũ Hán trứ danh với nhiều trường đại học danh tiếng. Du học sinh nước ngoài đến Vũ Hán học cực kỳ nhiều, và từ nhiều năm trước, Vũ Hán cũng có rất nhiều giáo viên, giảng viên nước ngoài chọn làm nơi định cư. Ở Việt Nam hiện có 3 trường hợp người Việt là du học sinh Vũ Hán dương tính với virus này. Nếu ai đã từng đi qua, ở Vũ Hán một thời gian đều có nguy cơ nhiễm bệnh cao thì số du học sinh quốc tế còn lại, tại sao không có số liệu về họ? 
Năm là, Vũ Hán là một thành phố đặc biệt, là trung tâm quân sự của cả nước. Vũ Hán cũng là trung tâm văn hóa giáo dục nổi tiếng ở miền Trung Trung Quốc. Đã từng có dịp qua Vũ Hán 2 lần, nên ấn tượng trong mình về Vũ Hán rất khác biệt, nhịp sống không hề vội vã, con người đẹp, cao ráo, văn minh, lịch sự. Vũ Hán là điển hình của một thành phố có lịch sử lâu đời, là một trong những trung tâm đầu não của cả nước trong giai đoạn Trung Quốc đi vào cải cách kinh tế nhiều thập kỷ trước. Vũ Hán phục vụ như một cơ sở giáo dục, nghiên cứu và hoạt động công nghiệp quan trọng, tích hợp trung tâm vận tải của cả quốc gia. Nếu Vũ Hán nhiễm dịch bệnh, toàn bộ miền Trung Trung Quốc sẽ rất nhanh bị tê liệt hoàn toàn. Đọc thêm bài viết về Vũ Hán trước đây của mình tại:

Tuy nhiên, 5 thuyết âm mưu trên chỉ là phỏng đoán của một số nhà phân tích kinh tế, chính trị và người dân Trung Quốc. Chúng ta hoàn toàn chưa có cơ sở để kết luận. Bản thân Trung Quốc cũng không dám đưa ra bất cứ một giả thuyết nào bởi họ còn đang phải dốc toàn lực cho dịch bệnh bùng phát với mức độ chóng mặt. Nếu giả thuyết trên có đến 60, 70% đúng với sự thật, thì thế giới này quả thực đáng sợ, hơn cả những bộ phim viễn tưởng ngoài rạp. Một con virus tin hin có thể khử được cả một chủng người trên thế giới. 
Tạm kết, 2020 khởi đầu với chuỗi ngày đầu năm khá u ám. Câu chuyện trước Tết mới nghe phong thanh bên Trung có dịch bệnh, giờ đã là báo động toàn cầu, người người nhà nhà đeo khẩu trang và hoang mang trước mọi tin tức. Ở trong tâm dịch bệnh, mình hy vọng mọi người hãy lạc quan, phòng ngừa dịch bệnh theo chỉ dẫn của bộ y tế. Chúng ta cũng không biết dịch bệnh sẽ kéo dài bao lâu, sẽ bao nhiêu người bị nhiễm bệnh nữa nhưng tính mạng con người đều đáng quý cả. Ai cũng chỉ có sinh mệnh duy nhất trong kiếp người, cầu mong mọi điều an lành và tốt đẹp sẽ đến. Mong rằng vaccine điều trị sẽ sớm được ra đời, nhân loại lúc này đang cần nó. Hy vọng người dân Vũ Hán, Hồ Bắc sớm được trở về trong vòng tay chào đón của người dân Trung Quốc và thế giới. Hy vọng Việt Nam chúng ta, và các quốc gia khác trên thế giới đã có người nhiễm bệnh sẽ vững vàng, an toàn vượt qua dịch bệnh như đã từng vượt qua dịch viêm phổi hô hấp cấp SARS 17 năm về trước.
P/s: Đây là bài viết mình không hài lòng nhất trong Series Điệp viên Trung Quốc không phải vì mình bỏ ít tâm tư, mà vì tính thời sự và những nội dung không đúng với những gì mình mong muốn truyền tải như các phần trước như việc học cái hay, tránh cái dở, nhìn Trung Quốc với một tinh thần lạc quan. Bài viết này chỉ cung cấp những cái nhìn từ bên trong Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Mong rằng sóng gió nào rồi cũng sẽ qua, và những phần sau của series sẽ đáng đọc, đáng mong chờ hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi những bài viết của mình. 
Các bài viết cùng series: