Một ngày mới lại tới rồi. Chúc độc giả của tớ có một ngày vui vẻ bình yên nha. Phần trước tớ đã kể về sự trì hoãn của bản thân tớ. Cho tới kì nghỉ dịch năm ngoái. Lúc đó, tớ đã không còn được ba mẹ trợ cấp tiền sinh hoạt (vì tớ về nhà với ba mẹ mà). Tuy còn tiền tiết kiệm nhưng mà tớ chợt nghĩ. Nếu nhưthời gian dài, mọi chuyện cứ như thế này thì tớ sẽ mất đi sự trì hoãn hay sao.
Tuy nhiên, các cậu biết điều bất ngờ là gì không? Vì tớ đã có một thói quen không trì hoãn từ lâu rồi. Nên cho dù không có phần thưởng thì tớ vẫn sẽ hoàn thành. Mấu chốt nằm ở một video trên chanel web5ngay. Khi mà bạn làm một việc gì đó mà bạn dừng lại nữa chừng, thì sẽ có một sự thôi thúc bạn hoàn thành công việc đó.
Tớ không hiểu tại sao cái phương pháp pomodoro nó không phùhợp với tớ. Tớ cảm giác 25p là quá ngắn. Tớ đang tìm hiểu thật kĩ về hương pháp này. Tớ chỉ có làm bài một cách hăng say cho tới khi xong bài luôn rồi mới nghỉ. Việc ngày khiến cho tớ có một mạch làm nhất định. Nếu mà không thể hoàn thành công việc một cách lập tức thì tớ sẽ note lại ý tưởng về phần tiếp theo rồi viết ngay phía dưới. Lúc chuẩn bị làm mở ra thì cái mạch câu chuyện của tớ vấn được giữ nguyên một cách trọn vẹn.
Và tất nhiên, những công việc này tớ thường làm buổi sáng rồi. Buổi sáng ngồi trước hiên nhà, gió thổi thoang thoảng qua làn da một cách nhẹ nhàng. Tiếng côn trùng nghe bên tai còn phía trước là mặt trời đang lên dần dần. Một khung cảnh cực kì bình yên và dịu dàng. Nó khiến cho dự tập trung của tớ được đẩy lên cao nhất. Mà khi tập trung thì các cậu biết rồi đấy. Năng suất làm việc được cải thiện đáng kể.
Các bạn thử chậm lại một nhịp ngẫm nghĩ về cái cách mà tớ đưa ra rồi đọc dòng tiếp theo nha. Muốn tránh sự trì hoãn đầu tiên là phải sống trong một môi trường không có sự trì hoãn. Thứ 2 là hãy có phần thưởng cho việc hoàn thành trước thời hạn. Và cuối cùng là nếu quá dài hãy làm một nửa thôi rồi dừng lại lúc cao trào nhất. Note lại ý tưởng phần tiếp theo rồi mới dừng lại.
Tới câu chuyện thứ 2 nha. Phần này chỉ là một tip nho nhỏ thôi. Cũng coi như là cách thứ 4 nha. Cái này mình viết riêng bởi vì mình có một câu chuyện khá buồn từ nó. Lúc đó, tớ có một cái dealine là thứ 2 của 2 tuần sau( lúc đó là ngày thứ 7 rồi).  Nghĩa là mình thì chỉ có tới 10 ngày để làm dự án. Nhưng mình chả hiểu kiểu gì lú lẫn sao sao ấy thấy nhầm thành thứ 2 tuần sau phải nộp rồi. Thế là sau đó tớ cặm cụi làm sml luôn. Cuối cùng, bài tập đó tớ chỉ làm xong trong vòng 2 hôm. Wow tớ không tin được luôn lúc làm xong tớ còn không có cảm giác chân thực. Thế nào nộp cho cô xong cô bảo bài này còn một tuần mới nộp em làm nhanh thế. Lúc đó, mình mới ngớ người ra. Vậy đó, tớ đã nói là một câu chuyện buồn rồi mọi người không được cười nha …
Nhưng rồi tớ lại rút ra một bài học. Hãy tự giới hạn thời gian cho một dealine. Ví dụ, dealine là chủ nhật thì hãy giới hạn lại thành thứ 6. Bạn sẽ làm xong nó đó tin tớ đi. Có một cái quy luật tớ rất tâm đắc là quy luật 80-20 đó. 80% công việc sẽ được làm trong 20% thời gian làm công việc đó. Cái 80-20 này sẽ được tớ viết trong vài hôm tới. Hi vọng cậu sẽ đọc ^^
Chung quy lại qua 2 câu chuyện tớ rút ra được 4 điều lưu ý về việc sự trì hoãn.
Thứ 1 : hãy sống ở môi trường không trì hoãn
Thứ 2 : hãy có phần thưởng cho việc xong trước thời hạn
Thứ 3 : hãy bỏ dỡ việc làm giữa chừng nhưng mà phải note lại phần
Thứ 4 : hãy tự lập dealine cho mình
Ok thế là hết bài :v. Hi vọng cậu có một ngày mới thật bình yên và vui vẻ nhé