Well, trong bài viết này thì, đây không bài là một bài phân tích như thường lệ. Mục tiêu của bài viết bài là nói lên những gì có ở trong đầu của tôi lúc này mà thôi
À, Sự thay đổi, một cảm giác khó chịu. Con người thật là không dễ gì mà hài lòng mà, kiểu những thứ mới mẻ, những điều mới mình nhận ra như là chân lí vậy, tiếp theo đó là chúng ta thử nghiệm, thất bại và lại làm nó một lần nữa, nhưng rồi đến một người bạn nhận ra là, Ồ... thứ đó đối với bản thân không còn một ý nghĩa gì nữa rồi. Tôi nghĩ là tôi có thể liệt kê cho bạn những cảm giác đó ở ngay tại đây:
+ cảm giác não không nổ đổ dopamine để trở nên phấn khích nè + cảm giác khi làm việc này thì cảm thấy không thoải mái ở trong lòng nè
+ Cảm giác nếu như tiếp tục làm việc này thì mình sẽ phản bội bản thân mình.
+ Ồ nếu cứ tiếp tục làm việc này thì mình sẽ cảm tưởng như là những công sức mình bỏ ra sẽ đi vào công cốc vậy.
Đây là những cảm giác mà tôi liệt kê được, mà cũng không phải chỉ là mới gần đây, những cảm giác này đã đến với tôi nhiều lần rồi, và tôi tin là bạn cũng vậy, bạn đã cố gắng, bạn đã thử nghiệm, nhưng nó không ổn, bạn cũng không ổn, tất cả mọi thứ điều không ổn, nhưng thật không dễ dàng để bỗ não chấp nhận nó. Để phá hủy một con đường xa lộ đã hình thành ở trong bộ não thì cần rất nhiều chi phí và sức người, nên là yeah, cảm giác đó thật là khó chịu.
Nhưng các bạn ơi, gì thì gì chứ, cuộc đời mà, nếu mà không có giải pháp cho vấn đề hiện tại, thì kiểu gì nó cũng sẽ ám chúng ta đến về sau thôi, và điều đó thì khó chịu lắm à. Những ý tưởng khắc phục hiện lên trong đầu tôi có là:
+ Ồ chấp nhận là mình đã ngu, đã dại đi đã rồi tính tiếp: Well đã đến nước này rồi, thì thẳng thắn đi, mình không còn hứng thú với điều này nữa, đừng cố chấp nữa, hãy chấp nhận rằng cuộc thử nghiệm này đã thất bại, như thế thì mới có thể chấp nhận đưa ra những hứng đi mới, những giải pháp mới để bản thân có thể phát triển hơn.
"Cố chấp là toi" - Tq2k15k
+ Khi có ý tưởng gì mới, hãy vạch ra kế hoạch 30 ngày: nếu có một ý tưởng gì mới, thì hãy vạch ra một kế hoạch trong một khoảng thời gian nhất định để làm việc đó, để nghĩ xem là bản thân có thật sự phù hợp với việc đó hay không, để ý đến cảm xúc của bản thân có thoải mái khi làm việc đó hay không (ở đây tôi không nói đến những cảm xúc mãnh liệt lúc ban đầu, mà tôi nói đến sự bình tĩnh, những cảm xúc dừng lại ở mức vừa phải khi mình làm việc đó)
+ Quản lí rủi ro cho thật tốt: Những ý tưởng mới đó có mất tiền hay không, có ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của mình hay không, có làm hại hay không, có ảnh hưởng đến con người của mình trong tương lai hay không, hàng loạt câu hỏi để xét về tính rủi ro, hãy hỏi và trả lời chúng cho tốt để mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của bản thân nếu như việc đó đổ bể
Đó chỉ vậy thôi
Thay đổi là một cái rất là mất thời gian để có thể thực hiện thành công, nhưng đó là cái thiết yếu để bản thân mình phát triển. Tôi đã có nhiều lựa chọn sai lầm, chọn học cái này, học cái kia, chọn sai ngành, chọn sai sự kiện để đi, nhưng ohh well, những bài học về tôi nhận được về hiểu bản thân và quản lí rủi ro thì nhận được nhiều vô số kể, và đó sẽ là những bọ lọc mà tôi sẽ dùng để lọc ra những ý tưởng hữu ích trong thời gian sắp tới của bản thân.
"No need to rush man, because researching takes lots of time" -- Tq2k15k