Anh tớ từng nói: “con người không phải một cỗ máy kĩ thuật, như cái cách mà em đưa cho nó mẫu đầu vào, cài sẵn một chương trình và yêu cầu nó chạy ra kết quả theo chương trình đó”.
Con người bị chi phối bởi rất nhiều thứ trong giây phút họ đưa ra một quyết định, chúng ta có kinh nghiệm từ những sự kiện, chúng ta có kí ức về những biến cố, và chúng ta có đặc quyền là “lựa chọn”. 
Mỗi một sự lựa chọn là kết quả của cả một quá trình tích luỹ trong sự tồn tại của cá nhân. Từ những chuyện nhỏ nhặt ta sẽ mặc cái áo nào ngày hôm nay, sẽ ăn gì, ta sẽ làm công việc gì, ta sẽ yêu ai… có người bảo trong vô thức chúng ta đã có quyết định nhưng ý thức chưa bắt kịp, ta có thể đã vô thức thực hiện sự lựa chọn đó, tạo nên một bối cảnh để ý thức cảm thấy có cơ duyên, đôi khi ta hối hận vì chả hiểu tại sao mình chọn điều này trong quá khứ, đôi khi ta căng thẳng vì có quá nhiều sự lựa chọn, nhưng còn tệ hơn nếu có những thứ ta không kiểm soát được khiến ta không được sử dụng đặc quyền đó, đến một ngày thức dậy ta chỉ còn 2 sự lựa chọn là nên sống tiếp hay là không. 
Và bài viết này chỉ nói về một trong 1 triệu khía cạnh khác của sự lựa chọn trong cuộc sống. Khi ta chọn tin tưởng một người, nhất là người yêu ^^ hehe.
Ta, khó mà nhận biết được hết tất cả khía cạnh của chính bản thân mình chứ đừng nói đến một cá thể nào khác. Có thể, ở một vài tình huống, người ngoài sẽ nhận biết rõ hơn điều gì đó về ta và ngược lại. Và ta không thể can thiệp vào sự lựa chọn của bất kì cá nhân nào, kể cả chúng ta có mối quan hệ gì đi nữa. Ta - là thứ họ không thể kiểm soát được và họ - cũng là thứ ta không thể kiểm soát được. Nếu ta can thiệp bắt buộc họ phải chọn theo thứ mà ta muốn, điều đó chỉ làm cá thể kia ức chế dẫn đến tình huống mà tớ đã nêu lên ở trên và trước sau gì họ cũng phải bộc phát sự ức chế đó. Ta chỉ có thể giúp họ có thêm góc nhìn, nhưng đừng lạm dụng như một sự thao túng. Thật khó để hiểu được rằng sự lựa chọn của người khác là biến cố đối với ta. Và ta chỉ có thể kiểm soát những gì mình sẽ phải chọn. 
Kể cả khi họ chọn “sự phản bội” 
Phản bội - tớ gọi đó là một vỏ bọc được gắn cảm xúc cay nghiệt lên sự lựa chọn của cá thể khác, khi họ không chọn ta.
Đó là biến cố bản thân ta không kiểm soát được, ta chỉ có thể đưa ra sự lựa chọn để đối mặt với tình huống trên, tớ nghĩ đâu đó ta có thể có 3 sự lựa chọn :) 
Lựa chọn 1: ta cay cú làm mọi thứ khiến họ phải ân hận và tổn thương, ta dẫy nãy, đánh ghen. Chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn đó và tự trách mình đã làm gì sai mà họ lại thế.. ta tiêu cực và lao vào một mối quan hệ khác để lắp đầy chỗ trống. Nah..
Lựa chọn 2: ta chấp nhận và cho rằng đàn ông là lũ pội pạc ^^ ta thề sẽ không iu một ai và trở thành mụt trap gỉl. Nãh…
Lựa chọn 3: Ta gửi gắm niềm tin vào tâm linh rằng kiếp trước mình nợ họ nên phải trả, ta sẽ nhẹ lòng hơn, sống tiếp và lại mở lòng. Một lựa chọn cho những người có đức tin mạnh. 
Tuy nhiên, ta cần phải biết rằng phần lớn những nguyên tắc trong tôn giáo được thực thi bằng sự răng đe và điều khiến ta duy trì đức tin chính là nỗi sợ, thật khó để hướng ta đến lựa chọn thứ 3 vì trong một xã hội hiện đại và khoa học như bây giờ, lý trí ta đã được rèn đủ mạnh, ta sẽ dễ dàng lý giải mọi thứ và không còn sợ, vì vậy ta dễ mất đi đức tin để có thể nương tựa mỗi khi biến cố đến, để có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn. Ta không hiểu tại sao mình phải làm theo những nguyên tắc, dẫu ý thức ta biết nó đúng, dẫu ta vẫn còn chút sợ bị trừng phạt, thì đâu đó trong tâm trí ta vẫn muốn thử “làm sai”. Về bản chất, nguyên tắc là sự thao túng ngầm đến sự lựa chọn của một cá nhân.
Nếu ta không lựa chọn 3 thứ này, khi mà cậu đủ tự trọng để không đưa ra lựa chọn 1, lương tâm và đạo đức của cậu đủ cao để không lựa chọn thứ 2, và cũng không đủ đức tin để chọn cái thứ 3 thì phải làm sao..
“Niềm tin và hy vọng”
Vâng. Ta chỉ có thể tin họ thôi, nhưng nếu ta nói “em tin anh sẽ không phản bội em” hay “em tin anh sẽ lựa chọn đúng” thì chả khác nào ta đang thao túng họ và mong chờ điều gì đó từ họ, vì khi đó ta đang hy vọng, mà hy vọng không được đáp ứng ta sẽ dễ rơi vào đau khổ. Ta đã đặt hạnh phúc của mình vào sự lựa chọn của người khác, và như tớ đã nói bất cứ sự lựa chọn nào của cá nhân khác đều biến cố đối với ta. 
“Em tin vào sự lựa chọn của anh” 
Vì giây phút anh quyết định, kể cả ý thức hay vô thức của anh đều đã lựa chọn những gì phù hợp nhất với anh, em tin rằng đó là điều tốt nhất với anh ở thời điểm đó. Em đủ yêu anh để tôn trọng và hiểu cho anh.