Sự bùng nổ của in tờ nét, mạng xã hội, mà nhất là sự lớn mạnh của fb những năm gần đây ở xứ Annam ta đã làm thay đổi cách tiếp cận thông tin của con người, đảo lộn cuộc sống hàng triệu triệu người theo cách ko mấy ai có thể hình dung đc trc đó. Cùng với đó nó cũng trở thành nơi đâm mầm, dung dưỡng cho đủ loại hổ lốn tạp nham đặt đít lên những giá trị nghệ thuật chân chính phổ quát tồn tại bấy lâu nay. Tốt có, hơi tốt có, chỉ mỗi âm "ốt" cũg đầy rẫy nhan nhản khắp cõi ảo!

Đận ấy, giận người lại sẵn hận đời mềnh vác balo về chung chăn chung chiếu vài hôm với cậu em zai tơ gốc hoa phượng đỏ city đập choai tám múi, mềnh đã cực ấn tượng cái nếp sinh hoạt của ku cậu, rồi, iêu luôn từ độ đó. Cơ mà giờ em ấy đã về Phồng đèo bồng vợ con! Chả gì chứ với đứa vốn ưa lang bạt bờ bụi ham vui như mềnh bỗng nhiên đập bộp phát 7h đi làm về, tắm gội, ra quán làm suất cơm sv cho nhã mồm, về đánh trận lol thắng thua makeno. Tiếp sau đó, tắt game, mở Chip đường phố nghe dăm ba bài, thư giãn. Zai bảo: Ai đồ của em đấy! Đúng 22h00, tắt điện, ngủ! Đoạn sau thôi chả kể hehe... Mềnh biết đến Chip (nót Huyền) cũng từ đận ấy.

Ấn tượng với nếp sinh-hoạt của ku e một thì với ku Chip là hai ba, đại loại thế. Ko phải bởi giọng hát hay, như giọng vịt đực ấy, để dễ tưởng tượng thì có thể liên tưởng đến Trang khàn. Chả biết có dễ má gì ko. Cũng chẳng đạp choai cao to gì, xách dép cho ku zai phồng còn chả đc. Ấy vậy mà bưng giỏ bàn chải đi khắp nơi, lại xách theo bộ loa vừa ca vừa hát vừa pr bàn chải hồng công thề ko nói phét. Đến là duyên. Chíp ăn điểm với cộng đồng, với mềnh, là ở cái nét duyên ấy. Bàn chải bán đều đều, cũng là bởi cái duyên ấy. Vốn của Chíp, chính là cái duyên ấy!

Cơ mà đời, tất nhiên, chạ như mơ. Lơ ngơ tưởng bở là ngã vỡ mặt chả đùa. Chíp định dấn thân vô sô bitch! Mềnh lại đoán bừa là có đứa đứng sau tấm màn giật que khiển rối những mong kiếm chác đôi đồng mua tã bỉm. Ai cũng phải kiếm cơm kiếm cháo cả thôi. Vấn đề là dường như Chíp ko biết mình đang đứng ở đâu, ko biết điểm mạnh của mình, ko xác định đc giá trị bản thân. Nên là thò nhầm chân vào bãi shit óng ánh như đống vàng. Có rút chân lại kịp ko thì chả biết nhưng lâu nay ko thấy xuất hiện trên giang hồ. Hy vọng kịp, bởi mềnh vẫn thích cái nét duyên của Chíp. Cái duyên ấy mà biết phát huy tận dụng lại gặp thời vận có khi trở thành con buôn lớn chứ chả đùa ấy chứ lị

Ko riêng gì Chíp, rất nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy cõi ảo. Để rồi từ đó sinh ra ngộ nhận, ảo tưởng về giá trị bản thân trên cõi ảo với đời thật mà đưa nhầm một bước chân, lạc lối. Cùng đận nổi lềnh phềnh cõi ảo với Chíp còn có Lệ Rơi, hót boi kẹo kéo, hót gơ bánh bèo, ông bà tưng, vân vân và mây mây,.... Bà tưng thi thoảng mềnh vẫn tìm coi tí, ti to mà :v. Hót boi gì đó thì chả có hứng, nhìn cái mặt cái mồm chỉ hợp làm mc đám cưới dưới miền Tây. Còn Lệ Zơi, nghe nói mới mổ mắt cắt mí đập mũi dũi cằm để trở thành nam thần đất Annam. Chạ biết vườn ổi để lại cho ai nữa...

Nói thế thôi chứ chó cứ sủa và đoàn người vẫn cứ đi, thiên kinh nghĩa địa xưa nay, việc ai người nấy làm hehe