Đây sẽ không có nội dung gì đặc biệt. Chỉ là 1 bài mình muốn post để đánh dấu ngày mở đầu của mình để viết.
Mình biết đến Spiderum qua một người bạn (T). Mình muốn note tên bạn ấy vì bản, dù không gặp nhau quá lâu, không nói chuyện với nhau quá nhiều, nhưng bản đã là 1 phần cuộc sống và cách suy nghĩ của mình.
Đây là bài đầu tiên, mình biết cũng hỏng ai care (quan tâm) đâu. Nên cái gì trong đầu thì nó ra chữ ở đây.
Ở thời điểm hiện tại, mình sẽ miêu tả bản thân mình với cách gạch đầu dòng:
- Mình người VN, ở SG, mình sinh ra trong 1 gia đình không thiếu. Ko hẳn là 1 gia đình, thiếu phân nửa. - Mình là dân programming, lập trình, mình nhìn phần lớn sự kiện ở góc độ: làm sao để đỡ việc tay chân, làm sao cho đỡ cực. - Mình thích học, thích đọc. Học cái gì mà cảm thấy kiểu "ồ wao", "tính ra đó giờ hỏng biêt luôn á". - Mình IQ cao, EQ thấp, bạn thấy chỗ nào lụt hả, chỗ đó thấp á, EQ mình thấp hơn vậy. - Mình nói chuyện vui tính, và mean at the same time. - Mình hay xài Eng thay Vi, do mình tập làm quen En nhiều hơn Vi, và cái đầu tiên trong đầu mình nghĩ là En, nên mình viết nó. Mong bạn bỏ qua. - Mình thích chó, và mèo thì mình không có không thích. Mình có 1 méo và chò.
Hoi dị hoi, hi vọng là bài này sẽ được 1 bạn nào đó, sau này tìm lại để đọc tới đây. Tui cám ơn bạn (nhiều), vì mình có chung 1 phần nào đó suy nghĩ. Bạn không được số đông công nhận đâu, và bạn vẫn endure (chịu đựng) được, bạn đã giỏi hơn nhiều người rồi, bạn giỏi, hãy làm và đi theo thứ bạn tin.