Nhật ký của phụ nữ:

Hôm nay em nhận thấy một số biểu hiện rất lạ lùng của anh. Em và anh có hẹn ăn tối ở nhà hàng yêu thích của cả hai. Chỉ vì đi shopping cùng cô bạn thân quên cả thời gian mà em đến muộn, là lỗi của em. Em đã xin lỗi anh vì việc mình đến trễ nhưng hình như đó không phải lý do khiến anh buồn. Em muốn mình đến một quán cà phê yên tĩnh để dễ nói chuyện hơn sau khi ăn tối. Lúc đến đó, em nhìn vào mắt anh và hỏi có chuyện gì nhưng dường như anh lờ em đi và bảo chả có chuyện gì cả. Em đã cố gắng để có thể hiểu anh đang nghĩ gì và hỏi anh thêm lần nữa nhưng anh vẫn cố chấp bảo anh không có chuyện gì buồn và đừng lo lắng cho anh. Trên đường về nhà, khi em nói “em yêu anh”, anh chỉ cười và tiếp tục tập trung lái xe. Giờ thì em thật sự bó tay không thể tìm ra được nguyên nhân tại sao tối nay anh lại như vậy. Tại sao anh không đáp lại em rằng “anh yêu em”? Lúc về nhà, hình như anh cũng giữ khoảng cách với em và hành động thể như em không hề tồn tại. Anh tiếp tục xem chương trình TV yêu thích còn em thì đi ngủ mà trong lòng không khỏi thắc mắc. Khoảng 15’ sau anh cũng lên giường trùm chăn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn em, em không thể ngủ được, em đã cố gắng hiểu đã có chuyện gì xảy ra với anh, cảm giác như em đang dần mất anh, cuộc hôn nhân này dường như đang có vấn đề rất lớn, em có nên hối hận về đám cưới của chúng ta không?


Nhật ký của đàn ông:

Hôm nay xe của anh không thể khởi động được. Hình như nó bị hỏng hóc bộ phận gì đó nhưng anh không tìm ra lỗi. Chắc phải đưa ra tiệm sửa xe… 


Nguồn: Birghtside