Kỵ sỹ bóng đêm
Kỵ sỹ bóng đêm
Đây là một trong những nhân vật huyền thoại của lịch sử văn hóa nghệ thuật, hình ảnh Bruce Wayne ẩn sau chiếc mặt nạ dơi nhìn xuống đống đổ nát sau đêm kinh hoàng của thành phố Gotham, Bruce được chứng kiến tất cả. Những gì còn lại là đống tro tàn và tuyệt vọng ẩn sâu trong tâm hồn đứa con của bóng đêm. Bruce Wayne đã từng phải trải qua những năm tháng u ám nhất của cuộc đời nhân vật, cả bố và mẹ đều bị giết chết bởi một tên cướp, nỗi đau đó không có gì khỏa lấp được, mặc cho Bruce có bao nhiêu tiền của hay danh vọng. Điều đó cho thấy Bruce Wayne là một con người có nhiều khuyết thiếu nhưng bên trong không tầm thường, nó ẩn chứa một sự đấu tranh đã thôi thúc Bruce trở thành một điều gì đó khác biệt với phần còn lại của mình. Tượng đài "The Dark Knight Trilogy" đã có một chặng đường dài, đến nay cũng đã là 19 năm rồi nhưng giá trị của nó vẫn còn y nguyên cho tới ngày hôm nay. Tuy nhiên, đây không phải là bài viết nói về toàn bộ cốt truyện của The Dark Knight vì đã có nhiều người bàn tán về nó rồi, điều cao cả đằng sau mọi chi tiết, sự kiện được nhận thức một cách sâu sắc, đó chính là sự hy sinh, không phải sự hy sinh của anh hùng hay quái vật, mà là sự hy sinh của một con người cho những điều mà người kỵ sĩ tin tưởng.
It is not who I am underneath, but what I do that defines me.
The Dark knight
Cái tên The Dark Knight được thôi thúc trong bóng đêm, trong nỗi đau đến giằng xé tâm can. Dân thường được sinh ra nơi không phải thiên đàng, nơi không có điều kỳ diệu nào được phép tồn tại, chỉ có sự thật. Sự thật phũ phàng bao trùm lên toàn thành phố Gotham, cả thành phố được bao phủ bởi xung đột, ma túy, m*i d*m, ... Không có chỗ cho sự yếu đuối, bất cứ kẻ gà mờ nào đều có thể là miếng mồi ngon cho tội phạm săn bắn và thao túng.
Bruce Wayne trải qua cái bối cảnh đầu tiên là sự khoái lạc, sống trong một gia đình có đầy đủ tiện nghi vật chất, được chăm sóc và cưng chiều như quý tử của thành Gotham. Sau đó, Bruce đối mặt với niềm đau của hiện thực, khi chứng kiến bố mẹ chết bởi kẻ mà mới gặp lần đầu tiên trong ngõ hẻm nhỏ. Nhưng điều đó không đại diện cho con người thực sự của Bruce Wayne, rõ ràng Bruce có thể vĩ đại hơn thế này, sự vĩ đại đó không nằm ở những danh xưng và những cuộc ăn chơi trác táng. Điều đáng nói là, dù bạn là bất cứ ai, bạn luôn phải trải qua khó khăn, cũng giống cái cách mà Bruce Wayne phải đối mặt với con quỷ bên trong chính mình, con quỷ đó có thể là tên cướp, gã buôn Falcone hay vi tế hơn là The Joker. Nếu nói đau khổ là một lựa chọn thì điều đó không đúng với The Dark Knight. Có những điều tưởng chừng như là số mệnh vậy, nó không phải do lỗi của Bruce. Nhưng Bruce có quyền được hướng tới sự tốt đẹp, tới lòng vị tha mà không có sự can thiệp của số phận.
I was born in it.
Bane
The Dark knight và gã phản diện trong cuộc đời gã ta... Cuộc đấu tranh của Bruce Wayne chân thực như một con người, chẳng phải thần thánh gì, Bruce cũng biết vui, biết tự hào rồi cũng thất vọng khi có những lúc buông xuôi trước Joker. Sự đấu tranh tay chân vũ lực không phải là điểm nhấn, tư tưởng là chủ đề xuyên suốt của cả trilogy. Joker khiến Bruce thấy tổn thương khi đưa Bruce vào những tình huống lưỡng nan giữa thiện-ác, để rồi phải chứng khiến những người anh yêu thương phải ra đi một lần nữa và niềm hy vọng mà pháp luật đã trao cho Harvey Dent cũng bị lung lay không kiểm soát. Bàn thêm một chút, Harvey Dent chính là hiện thân của sự sa ngã, lực bất tòng tâm trước bất công và điên loạn mà gã Joker thực sự muốn điều đó ở Harvey Dent. Joker muốn cho cả thế giới thấy rằng ai cũng giống như hắn, và đến ngay cả “anh hùng” Dent cũng không thoát khỏi cái bẫy của cám dỗ, của sự vô nghĩa trong ý thức.
Nguồn : Unsplash
Nguồn : Unsplash |
Ảnh bởi
KAL VISUALS
trên
Unsplash
Sự đáng sợ của Joker được thể hiện từ đầu phim, Hắn hành động không hề có mục đích nhưng từng hành động của hắn đều được thể hiện một cách tỉ mỉ và chính xác. Hắn không cần tiền, hắn chỉ muốn mình lao vào cuộc chơi ngang tầm với kỵ sĩ. Khi xem phim bạn sẽ thấy hắn không có đồng minh hay một tổ chức nhưng nhờ sự thông minh và ranh mãnh hắn khiến mọi người phải nghe lời hắn, làm theo hắn. Joker như là một đạo diễn cho chính mình mà nhân vật là kỵ sĩ và người dân Gotham. Hắn khiến kỵ sĩ rượt đuổi theo hắn, lao vào cuộc chơi cùng hắn. Nhờ đâu mà Joker lại tinh ranh như vậy? Tất cả là do Joker quá hiểu lòng con người. Từng hành động của hắn cho mọi người thấy hắn hiểu rõ như thế nào. Như cảnh một mình hắn đi đến buổi họp của các ông trùm Mafia nhưng kèm theo đó là hàng ngàn quả lựu đạn trong người để hắn thoát thân. Joker đã khiến mọi người đối mặt với sự đáng sợ, xấu xa của bản thân để từ đó đe dọa họ vô cùng tinh vi và xảo quyệt. Joker còn khiến cả thành phố căm ghét kỵ sĩ, sau khi hắn được Mafia thuê, hắn tạo ra trò chơi muốn đẩy Gotham vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc nhưng kỵ sĩ là người duy nhất không trở nên xấu xa, càng khiến hắn điên loạn và chơi trò chơi với kỵ sĩ. Chính The Dark Knight đã làm hắn hoàn thiện. Sự thành công của nhân vật Joker trong phim phải nói đến sự thể hiện của diễn viên Heath Ledger, anh như hóa thân vào nhân vật, từ cử chỉ cho đến giọng nói, cách suy nghĩ.
Two face
Two face
Sau cùng, vào những giây phút cuối cùng của chặng hành trình rèn luyện nhiều gian nan và thử thách, đã có lúc luyện công trên núi tuyết với Ducard rồi cứu thành công Gotham ở Batman Begins, Bruce đã hy sinh trong "The Dark Knight" và "TDK rise" nhưng Bruce không chết. Sự hy sinh của Bruce thật đơn giản nhưng cũng không đơn giản chút nào. Đó là bởi sự đòi hỏi một ý chí mạnh mẽ và ngoan cường nhất!
You either die a hero, or live long enough to see yourself become the villain.
The Dark Knight
Chạy vào khoảng không ánh sáng -> đại diện cho sự chuộc lỗi và hy sinh.
Chạy vào khoảng không ánh sáng -> đại diện cho sự chuộc lỗi và hy sinh.
Trên là câu nói của The Dark Knight dành cho cảnh sát trưởng Gordon, một sự hy sinh đậm chất triết học và khiến cho khán giả có nhiều thì giờ để suy ngẫm. Đối với một người đã trải qua hạnh phúc và đau khổ như Bruce cũng đến hồi phải bỏ lại mọi thứ phía sau lưng mình một cách can đảm và trung thực. Có lẽ Bruce đã nhận ra rằng sự đấu tranh giữa thiện-ác sẽ không có hồi kết, đó là sự thật. Nhưng sự thật đôi khi là không đủ. Nhân thế vẫn cần một pháp tối thắng vượt qua hết thảy sự tiếp diễn không điểm dừng này. Đó là một quyết định hết sức khó khăn khi chấp nhận đánh mất "anh hùng" trong mắt con dân Gotham, nhưng cũng cho thấy Bruce đã trưởng thành một cách khó tin và điều đó cũng không có nghĩa Bruce là một quái vật, một kẻ trao truyền hy vọng cho kẻ khác bằng sự vô nhân tính, trái lại, Bruce vẫn tin vào lòng trắc ẩn, hành động đúng đắn không vị lợi. Ở một khía cạnh khác, The Dark Knight chấp nhận hy sinh như một sự giải thoát cho chính mình, hoàn toàn chuộc lỗi cho những sai lầm đã vi phạm đạo đức và chính nghĩa của chính mình. Sự hy sinh khiến cho con người chúng ta có thêm sức mạnh, sự cao cả, và có thể thay đổi cuộc sống của hàng triệu con người. Một sự thay đổi nhỏ của The Dark Knight/Bruce Wayne có thể sẽ không làm thay đổi bản chất vốn dĩ của hiện sinh như đã nói phút ban đầu, những nỗi buồn đau có thể kéo dài mãi mãi, những sự bất công vẫn sẽ xảy ra nhưng người ta vẫn có thể trông chờ vào tự do, sự giải thoát và công lý. Một triết gia người Đức có tên là Schopenhauer cho rằng thế gian như một nhà tù, nơi có niềm đau tồn tại. Nhưng The Dark Knight sẽ không vì thế mà lụi bại, ông ta vẫn sẽ đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã và trỗi dậy như một gã kỵ sĩ huyền thoại.
Sacrifice
Sacrifice
Sometimes people deserved to have faith rewarded.
The Dark knight
Xin cảm ơn vì đã đọc hết bài.