Để tôi nói cho bạn biết một sự thật rất tàn khốc: Sự chuẩn bị - là loại thuốc tê có thể gây nghiện.
Những năm qua, tôi đã gặp được rất nhiều tài giỏi nhưng lại bị mắc kẹt trong chiếc lồng mang tên "sự chuẩn bị". Bọn họ không ngừng lưu các loại tài liệu, đăng ký lớp học, xây dựng kế hoạch, chờ đợi "thời cơ hoàn hảo",... Cứ ngỡ rằng cuộc sống có một tấm bằng tốt nghiệp mang tên "kết thúc sự chuẩn bị", phải có được tấm bằng đó trong tay thì mới có thể bắt đầu lên đường theo đuổi một điều gì đó.
Nỗi khổ của bạn, bắt nguồn từ việc: Bạn nhầm tưởng rằng "sự chuẩn bị" có thể xoá bỏ sự sợ hãi, nỗi lo của tương lai, cái tương lai mà chúng ta chưa biết trước được điều gì.
Bạn sợ thất bại, sợ mất mặt với mọi người, sợ phải đối diện với bản thân "không đủ tốt". Thế là, "sự chuẩn bị" đã trở thành một nơi hoàn hảo để bạn trốn tránh những khó khăn, thách thức. Khi bạn trốn trong lớp vỏ bọc "tôi đang chuẩn bị", bạn dường như có quyền được tạm thời lảng tránh - có thể không đối diện những khó khăn trong thực tế, không chịu trách nhiệm với những thất bại có thể xảy ra, và càng không phải đối diện trực tiếp với một tương lai không chắc chắn.
Vậy nhưng, người thông thái thực sự sẽ hiểu được rằng: Trên thế giới này sẽ không có cái ngày "đã chuẩn bị tốt" đó. Vì chưa biết chắc, nên nó vốn là sự tiềm ẩn của cuộc sống.
Bạn tưởng rằng những người đã xuất phát và đến được đích là do họ chuẩn bị tốt hơn bạn hay sao? Sai rồi. Họ chỉ biết được một sự thật sớm hơn bạn mà thôi: Con đường, chỉ có thể kéo dài dưới bước chân; Đáp án, chỉ hiện ra trong khi hành động.
Bản chất của "chủ nghĩa chuẩn bị" là một sự trốn tránh đầy bí ẩn và hoành tráng. Nó dùng cái "cảm giác an toàn" để làm tê liệt bạn một cách giả dối. Nó dùng cảm giác "tôi đang tiến bộ" để nuôi dưỡng bạn, đến cuối nó liền rút hết năng lượng hành động và dũng khí bắt đầu của bạn.
Tôi thường nói: Hoàn thành, luôn luôn thiêng liêng hơn hoàn hảo.
Bạn không thể xoá bỏ nỗi sợ của tương lai bằng sự chuẩn bị, cũng giống như việc bạn không thể xoá bỏ sự ngột ngạt và nỗi sợ bằng việc tích trữ oxy. Cách duy nhất để đối phó với tương lai không chắc chắn đó là nhảy vào dòng chảy không chắc chắn đó.
Nguồn ảnh: <a href="https://www.pinterest.com/pin/843721311461477944/">Pinterest - Skinny Ms.</a>
Nguồn ảnh: Pinterest - Skinny Ms.
Vì chỉ khi hành động, bạn mới phát hiện:
- Những cơn sóng sợ hãi đó, có thể chỉ là những gợn sóng lăn tăn dưới chân.
- Những kỹ năng mà bạn tưởng rằng đã mất đi, sẽ được phát triển hơn trong khi bạn hành động.
- Bản thân "không đủ tốt" mà bạn vẫn thường nghĩ, sẽ trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn trong những lần thử vụng về, hậu đậu.
Nỗi lo sợ sẽ không biến mất, nhưng hành động sẽ làm cho nó im miệng.
Nghịch lý của sự chuẩn bị là: Bạn càng chuẩn bị lâu thì dũng khí bắt đầu của bạn lại càng giảm đi. Cũng giống như người chỉ luôn đứng ở bên mép hồ bơi, nhón chân xuống thử nhiệt độ của nước, họ sẽ không bao giờ được trải nghiệm sự tự do và mát lạnh sảng khoái khi bạn nhảy xuống hồ, hoà vào dòng nước mát.
Việc thực sự bắt đầu, vốn không phải là "đã chuẩn bị tốt rồi", mà là "tôi cho phép bản thân không đủ tốt, nhưng tôi vẫn cứ bắt đầu".
Cho phép mình phạm lỗi, cho phép mình mất mặt, cho phép mình hậu đậu, vụng về như một người học ở mức sơ cấp. Bởi vì bức tranh của cuộc sống, không phải được vẽ ra trong đầu một cách hoàn hảo, mà là được vẽ nên từng nét sắc màu khi bạn hành động.
Khi bạn ngừng dùng "sự chuẩn bị" để làm tê liệt bản thân, khi bạn lấy hết dũng khí để bắt đầu một bước đầu tiên tuy nhỏ bé nhưng chắc chắn, trong khoảnh khắc đó, những việc kỳ diệu sẽ xảy ra:
- Sương mù của sự không chắc chắn dần tan biến, con đường dưới chân ta càng ngày càng rõ ràng hơn.
- Sinh vật khổng lồ của sự sợ hãi ngày càng nhỏ bé hơn, năng lượng nội tâm của bạn ngày càng cao hơn.
- Cái người bị giam trong chiếc lồng của sự chuẩn bị đó, cuối cùng đã phá vỡ cánh cửa bước ra, trở thành nhà thám hiểm vận mệnh của chính mình.
Hãy nhớ: Hoàn thành quan trọng hơn hoàn hảo, hành động sẽ chiến thắng nỗi sợ, bắt đầu chính là đáp án.
Chủ nghĩa hoàn hảo là sự không hoàn hảo lớn nhất, bởi vì nó đã g.iết ch.ết sự bắt đầu.
Hy vọng rằng cả bạn và tôi đều có can đảm để bắt đầu và tự vẽ nên những câu chuyện trên hành trình cuộc đời.
*Bài viết được dịch từ nguồn Zhihu: 所以,困住自己的到底是什么?