Ngôi nhà được xây từ một viên gạch đầu tiên.
Một dự án tỷ đô bắt đầu từ một dòng code, bắt đầu từ một ý tưởng.
Mọi thứ đều bắt đầu thật giản dị và đơn giản.
Từ bước chân đầu tiên, dẫn chúng ta đến một hành trình của bản thân.
Hãy tự nhủ bản thân, rằng mọi thứ đều có hồi kết.
Chúng ta, mỗi con người đều độc nhất và duy nhất.Mỗi cuộc đời như một bộ phim.
Và bộ phim ấy tự động chạy dần đến hồi kết. Có kẻ chỉ là một bộ phim ngắn, có người là bộ phim dài, có người là một bộ phim đoạt giải. Dù thế nào đi nữa, cuộc đời chúng ta như là một bộ phim, và nhìn lại. Bộ phim ấy đã tự dộng bắt đầu, chúng ta không thể tua lại, cũng như không thể ngừng bộ phim ấy được. Mỗi bộ phim đều có những câu chuyện, đều có những ý nghĩa khác nhau. Nội dung bộ phim thế nào là tuỳ thuộc hành động của bản thân.Liệu, bộ phim của bản thân có ý nghĩa gì không? Hay chỉ là một cảnh cứ tua đi tua lại, ngày qua ngày và không có mục đích, không có ý nghĩa sâu xa hơn? Chúng ta không thể thay đổi phần đầu của bộ phim này, điều ta có thể làm. Là thay đổi diễn biến câu chuyện, cũng như thay đổi kết cục. Ta có thể là một vị anh hùng trong bộ phim ấy, cũng có thể là một kẻ xấu. Hoặc tệ hơn, ta lại là nhân vật phụ trong cuộc đời người khác.Đừng lãng phí thời gian, cũng như. Hãy tạo cho bản thân một câu chuyện đầy thử thách, đầy thú vị, một cuộc hành trình mà khi ta coi lại. Bản thân sẽ cảm thấy tự hào và không hối tiếc bất kì điều gì. LTC #LTCvietxam