Gửi tới Hector, Adrian
Và những người đang trăn trở với cuộc sống
Ngày 5 tháng 8. Cơn mưa như trút cả bầu trời xuống phố. Tôi ngồi trên chiếc Wave – không hề “quèn” – phóng giữa làn nước trắng xóa, áo mưa bỏ quên ở nhà. Mưa quất vào mặt, lạnh buốt, tràn vào từng sợi tóc, len vào cả trong cổ áo. Nếu là tôi của năm 18 tuổi, chắc đã co ro tìm một mái hiên, nấp vào góc nào đó, thầm cầu mong mưa tạnh để còn tiếp tục chuyến đi.
Nhưng bây giờ, tôi không còn vội vàng chạy trốn nữa. Mưa chỉ là mưa. Khó khăn chỉ là khó khăn. Điều đáng để giữ, chỉ là ý chí – cái thứ đơn sơ mà kiên cố nhất của con người. Chúng ta sợ mưa, hay sợ chính sự thiếu chuẩn bị của mình? Hay vì mưa khẽ nhắc ta rằng, cuộc sống này vốn chẳng bao giờ báo trước?
“It is in times of security that the spirit should be preparing itself for difficult times; while fortune is bestowing favors on it is then is the time for it to be strengthened against her rebuffs.”
— Seneca
“Trong thời kỳ an toàn, tinh thần nên chuẩn bị cho những thời điểm khó khăn; khi vận may đang ban ơn, đó chính là lúc cần được củng cố để chống lại sự phản bội của vận may.”
Tôi hít một hơi sâu, không khí tràn đầy vào phổi – rồi thoáng nghĩ, sẽ đến lúc hơi thở này rời khỏi tôi mãi mãi. Mưa thì vẫn sẽ khởi đầu ở đâu đó. Khó khăn, cũng vậy, luôn chực chờ. Khốn nạn thật, cái cuộc đời này. Nhưng rồi, tôi nhận ra mình lại thích mưa. Thích cái cách nó khiến tôi nhớ rằng đời này là một miền vô định.
Ngày bé, tôi từng ao ước một cuộc sống phẳng lặng, êm đềm như mặt hồ không gợn sóng. Nhưng rồi sao nữa? Chẳng có câu chuyện huyền thoại nào vắng bóng thử thách. Thử hình dung: Frodo phát hiện ra một cánh cổng đưa thẳng tới Mordor, hủy chiếc nhẫn trong chớp mắt. Hết truyện. Hay Achilles chọn trở về Phthia, sống trăm tuổi nhưng vô danh. Có lẽ khi ấy, thế giới chẳng biết Achilles là ai.
Cuộc chiến lớn nhất của mỗi người là nhận ra hai điều:
1. Sự sống vốn dĩ vô định.
2. Ta có hai cuộc đời – và cuộc đời thứ hai bắt đầu khi ta hiểu rằng, ta chỉ có một mà thôi.
Chúng ta được sinh ra cho sự vĩ đại – dù sự vĩ đại ấy đôi khi chỉ là một chiến thắng rất nhỏ, trước một trận mưa rất lớn.
Chúc bạn một ngày tốt lành. Và nếu hôm nay mưa, mong bạn sẽ đi xuyên qua nó.