Story-Beering là tập hợp những câu chuyện thú vị được nghe kể đến từ những cuộc gặp gỡ tình cờ và bất ngờ trên bàn nhậu. Hi vọng series này sẽ giúp mọi người có thêm niềm vui bé nhỏ trong cuộc sống. Và hãy luôn nhớ, đã uống bia rượu thì tuyệt đối không lái xe.
Nguồn: Unsplash
- hồi 3 4 năm trước mẹ có theo học một lớp chính trị trên Hà Nội. ngày cuối tổng kết mọi người tụ tập liên hoan với nhau, có một chú trẻ hơn kéo mẹ ra bảo: chị ơi chị à, chị là phụ nữ ấy thì nên chân yếu tay mềm, bớt độc lập mạnh mẽ đi tí. có như vậy chị mới khơi gợi được bản năng muốn che chở bảo vệ của cánh đàn ông. chứ cứ bản lĩnh cái gì cũng biết là chị doạ người ta sợ đấy. mẹ mới đáp lại rằng: nếu người ta không bản lĩnh được như chị thì đó là việc của người ta, không phải của chị. chứ người bản lĩnh như chị thì sẽ gặp người bản lĩnh như chị. vậy thôi.
- rồi sau này mẹ có gặp lại chú đó không?
- tất nhiên là không. mày không thấy xung quanh mẹ bây giờ chỉ toàn những người đàn ông bản lĩnh thôi hả :))))

P/s: Mẹ là người dẫn mình tới với niềm đam mê đồ uống có cồn. Hồi còn trẻ mẹ nhậu rất giỏi. Và mẹ là người có pha drift khi high đỉnh nhất mình từng biết trong đời :))))