11. Ngươi có thể từ bỏ cuộc sống ngay bây giờ. Hãy để suy nghĩ đó quyết định điều mà người làm, nói và nghĩ. Nếu thần linh có tồn tại, thì việc từ bỏ cõi trần không phải là điều gì đáng sợ cả, các vị thần sẽ không bao giờ khiến ngươi phải chịu đau thương. Còn nếu họ không tồn tại, hoặc không quan tâm điều gì xảy đến với chúng ta, thì có ý nghĩa gì cho việc sống trên một thế giới mà không có thần linh hay là sự phù hộ của họ? Nhưng các vị thần linh có tồn tại, họ thực sự có quan tâm đến người trần chúng ta, và họ trao cho mỗi người chúng ta đúng thứ mà ta cần để có thể tránh được những hiểm nghèo. Giả như mà thật sự có gì đó tai hại ở cõi chết, thì họ đã cho mỗi người chúng ta khả năng né tránh nó rồi. Nếu cái chết không làm tổn hại đến nhân cách của ta, sao nó có thể hủy hoại cuộc sống của ta được? Các vị thần không thể nào bỏ sót một mối hiểm nguy như vậy mà không nhận ra chúng, cũng không thể nào có chuyện các vị thần đã thấy chúng nhưng lại bất lực trong việc ngăn chặn hay sửa sai. Các vị thần cũng không thể nào bất lực để cho điều xấu và điều tốt xảy ra một cách không phân biệt với người xấu và kẻ tốt. Thế nhưng nhìn mà xem, cái chết và sự sống, thành công và thất bại, đau đớn và hoan lạc, giàu có và nghèo khổ, tất cả những thứ đó xảy đến với cả kẻ xấu và người tốt. Những thứ đó không hề cao thượng mà cũng chẳng phải ô nhục, và vì thế chúng không tốt mà cũng chẳng xấu.
12. Mọi vật trên thế giới này, cũng như kí ức mà chúng đọng lại trong dòng thời gian, chúng tan biến nhanh đến chừng nào.Và bản chất thật sự của những thứ mà các giác quan con người cảm nhận được, đặc biệt là những thứ mà cám dỗ ta bằng hoan lạc, hay những thứ mà dùng sự đau đớn để khiến ta khiếp sợ, hay những thứ phù phiếm lảng vảng bên tai ta. Trí tuệ của ta tồn tại để giúp ta hiểu được rằng những thứ đó ngu ngốc, đáng khinh, bẩn thỉu đến thế nào, và chúng dễ lụi tàn và vô vị đến chừng nào. Nó giúp ta hiểu được bản chất của những kẻ mà dùng lời nói và quan điểm của mình để thu hút danh tiếng. Và nó giúp ta hiểu được cái chết là gì, và nếu ta cân nhắc kĩ về cái chết, phân tích nó dưới cái nhìn logic, ta sẽ nhận ra rằng cái chết chỉ đơn giản là một quá rình tự nhiên, mà chỉ có trẻ con mới sợ. Nó  không chỉ là một quá trình tự nhiên, mà còn là một quá trình thiết yếu.