"Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." (Ga 15, 12 )
"Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." (Ga 15, 12 )
ĐIỀU CHÚNG TA KIỂM SOÁT LÀ ĐIỀU TA KHÔNG LÀM
“Một số thứ nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, trong khi những thứ khác thì không. Chúng ta kiểm soát ý kiến của mình, lựa chọn, mong muốn, chán ghét, và, nói một cách dễ hiểu, là tất cả mọi việc của riêng chúng ta. Chúng ta không kiểm soát thân thể, tài sản, danh tiếng, vị trí của chúng ta, và, nói một cách ngắn gọn, là tất cả mọi thứ không phải việc của riêng chúng ta. Hơn nữa, những thứ trong tầm kiểm soát của chúng ta về bản chất là tự do, không bị cản trở và không có chướng ngại. Trong khi những thứ không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta thì yếu ớt, bị thao túng, có thể bị cản trở, và không phải của riêng chúng ta.”
—EPICTETUS, ENCHIRIDION, 1.1–2
Ngày nay, bạn sẽ không kiểm soát các sự kiện bên ngoài mà ngẫu nhiên xảy ra. Điều đó có đáng sợ không? Một chút, nhưng nó được cân bằng khi chúng ta thấy rằng chúng ta có thể làm chủ quan điểm của mình về những sự kiện đấy. Bạn quyết định cho dù họ tốt hay xấu, cho dù họ công bằng hay không công bằng. Bạn không kiểm soát hoàn cảnh, nhưng bạn kiểm soát điều mà bạn nghĩ về nó.
Xem những công việc đó như thế nào? Mọi thứ đó chỉ nằm ngoài kiểm soát của bạn — bên ngoài thế gian, những người khác, may mắn, nghiệp, bất cứ điều gì — tuy vẫn hiện diện một vùng tương ứng trong tầm kiểm soát của bạn. Chỉ riêng điều này đã cho ta rất nhiều thứ để quản lý, đầy quyền lực. Hơn hết, một sự hiểu biết trung thực về những gì nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta cung cấp sự rõ ràng thực sự về thế giới: Tất cả những gì chúng ta có là tâm trí của chính mình. Hãy nhớ rằng ngày hôm nay khi bạn cố gắng mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn ra bên ngoài — đó là nó tốt hơn nhiều và phù hợp hơn để hướng vào bên trong.
English version:
WHAT WE CONTROL AND WHAT WE DON’T
“Some things are in our control, while others are not. We control our opinion, choice, desire, aversion, and, in a word, everything of our own doing. We don’t control our body, property, reputation, position, and, in a word, everything not of our own doing. Even more, the things in our control are by nature free, unhindered, and unobstructed, while those not in our control are weak, slavish, can be hindered, and are not our own.”
—EPICTETUS, ENCHIRIDION, 1.1–2
Today, you won’t control the external events that happen. Is that scary? A little, but it’s balanced when we see that we can control our opinion about those events. You decide whether they’re good or bad, whether they’re fair or unfair. You don’t control the situation, but you control what you think about it.
See how that works? Every single thing that is outside your control—the outside world, other people, luck, karma, whatever—still presents a corresponding area that is in your control. This alone gives us plenty to manage, plenty of power. Best of all, an honest understanding of what is within our control provides real clarity about the world: all we have is our own mind. Remember that today when you try to extend your reach outward—that it’s much better and more appropriately directed inward.