Edit by Word Swag
Edit by Word Swag
NHÌN XEM NGƯỜI KHÔN NGOAN
“Hãy nhìn cho kỹ nguyên tắc cai trị của mọi người, đặc biệt là của những người khôn ngoan, những gì họ chạy trốn và những gì họ kiếm tìm.”
—MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 4.38
Seneca đã nói, “Không có một thước đo để làm nó ngược lại, bạn không thể làm cong lại thẳng.” Đó là vai trò của những người khôn ngoan trong cuộc sống của chúng ta — để làm hình mẫu và nguồn cảm hứng. Đến đưa ra các ý tưởng của chúng ta và kiểm tra các giả định của chúng ta.
Người đó sẽ là ai đối với bạn là tùy thuộc vào bạn. Có lẽ đó là cha của bạn hoặc mẹ của bạn. Có thể đó là một nhà triết học hoặc một nhà văn hoặc một nhà tư tưởng. Có lẽ WWJD (Chúa Giêsu sẽ làm gì?) là kiểu mẫu phù hợp cho bạn.
Nhưng hãy chọn ai đó, xem họ làm gì (và không làm gì) ,và cố gắng hết sức để làm điều tương tự.
English version:
“Take a good hard look at people’s ruling principle, especially of the wise, whatbthey run away from and what they seek out.”
—MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 4.38
Seneca has said, “Without a ruler to do it against, you can’t make crooked straight.”
That is the role of wise people in our lives—to serve as model and inspiration. Tobbounce our ideas off and test our presumptions.
Who that person will be for you is up to you. Perhaps it’s your father or your mother. Maybe it’s a philosopher or a writer or a thinker. Perhaps WWJD (What would Jesus do?) is the right model for you.
But pick someone, watch what they do (and what they don’t do), and do your best to do the same.