Delineate your thingking menditation
Delineate your thingking menditation

CÓ TRIẾT HỌC TRONG MỌI THỨ

“Ăn như một con người, uống như một con người, mặc quần áo, kết hôn, sinh con, hoạt động chính trị — bị lạm dụng, chịu đựng một người anh em cứng đầu, cha, con trai, hàng xóm hoặc bạn đồng hành. Hãy cho chúng tôi thấy những điều này để chúng tôi thấy rằng bạn thực sự đã học được từ những nhà triết học."
—EPICTETUS, DISCOURSES, 3.21.5–6
Plutarch, một nhà viết tiểu sử La Mã đồng thời là một người ngưỡng mộ trường phái Khắc kỷ, đã không bắt đầu nghiên cứu những tác phẩm vĩ đại của văn học La Mã cho đến cuối đời. Tuy nhiên, khi kể lại trong cuốn tiểu sử về Demosthenes của mình, anh đã rất ngạc nhiên về việc mọi thứ đến với anh nhanh chóng như thế nào. Anh ấy viết, “Không quá nhiều lời nói giúp tôi hiểu đầy đủ về các sự kiện, vì vậy, bằng cách nào đó, tôi đã có kinh nghiệm cá nhân về các sự kiện cho phép tôi theo sát ý nghĩa của từ ngữ.”
Đây là điều mà Epictetus diễn nghĩa về việc nghiên cứu triết học. Học tập, vâng, nhưng hãy sống tốt cuộc sống của bạn. Đó là cách duy nhất để bạn thực sự hiểu ý nghĩa của nó. Và quan trọng hơn, chỉ từ những hành động và lựa chọn của bạn theo thời gian, bạn mới có thể biết được liệu bạn có thuộc lòng bất kỳ lời dạy nào hay không.
Hãy lưu ý điều đó ngay hôm nay khi bạn đi làm, đi hẹn hò, quyết định bầu chọn cho ai, gọi điện cho bố mẹ bạn vào buổi tối, vẫy tay chào hàng xóm khi bạn bước đến cửa nhà, mách nước cho người giao hàng, nói lời chúc ngủ ngon đến người nào đó bạn yêu. Tất cả những điều đó là triết học. Tất cả đều là kinh nghiệm mang lại ý nghĩa cho ngôn từ.
English version:
_________________________________

THERE IS PHILOSOPHY IN EVERYTHING

———————————————
“Eat like a human being, drink like a human being, dress up, marry, have children, get politically active—suffer abuse, bear with a headstrong brother, father, son, neighbor, or companion. Show us these things so we can see that you truly have learned from the philosophers.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 3.21.5–6
Plutarch, a Roman biographer as well as an admirer of the Stoics, didn’t begin his study of the greats of Roman literature until late in life. But, as he recounts in his biography of Demosthenes, he was surprised at how quickly it all came to him. He wrote, “It wasn’t so much that the words brought me into a full understanding of events, as that, somehow, I had a personal experience of the events that allowed me to follow closely the meaning of the words.”
This is what Epictetus means about the study of philosophy. Study, yes, but go live your life as well. It’s the only way that you’ll actually understand what any of it means. And more important, it’s only from your actions and choices over time that it will be possible to see whether you took any of the teachings to heart.
Be aware of that today when you’re going to work, going on a date, deciding whom to vote for, calling your parents in the evening, waving to your neighbor as you walk to your door, tipping the delivery man, saying goodnight to someone you love. All of that is philosophy. All of it is experience that brings meaning to the words.