[Stoicism] - Dịch Daily Stoic – sự KỶ LUẬT của NHẬN THỨC #74
TỰ LỪA DỐI LÀ KẺ THÙ CỦA CHÚNG TA ...

Delineate your thingking menditation here
TỰ LỪA DỐI LÀ KẺ THÙ CỦA CHÚNG TA
“Zeno cũng sẽ nói rằng không gì thù địch với việc nắm chắc kiến thức hơn là tự lừa dối bản thân.”
—DIOGENES LAERTIUS, LIVES OF THE EMINENT PHILOSOPHERS, 7.23
Tự lừa dối bản thân, ảo tưởng về sự cao cả — đây không chỉ là những đặc điểm tính cách khó chịu. Cái tôi không chỉ đơn thuần là việc bỏ ngoài tai và khó ưa. Thay vào đó, nó là kẻ thù không đội trời chung đối với khả năng học hỏi và phát triển của chúng ta. Như Epictetus đã chỉ ra "Nó là bất khả thi với một người bắt đầu học những gì anh ta nghĩ rằng anh ta đã biết." Ngày nay, chúng ta sẽ không thể tiến bộ, không thể học hỏi, không thể nhận được sự tôn trọng của người khác nếu chúng ta nghĩ rằng mình đã hoàn hảo, một thiên tài được ngưỡng mộ khắp nơi. Theo nghĩa này, cái tôi và sự tự lừa dối là kẻ thù của những thứ chúng ta mong muốn có được bởi vì chúng ta tự huyễn hoặc bản thân rằng chúng ta đã sở hữu chúng.
Vì vậy, chúng ta phải gặp bản ngã với sự thù địch và khinh miệt mà nó ngấm ngầm gây ra chống lại chúng ta — để tránh xa nó, nếu chỉ cho hai mươi tư giờ một lần.
English version:
______________________________________
SELF-DECETION IS OUR ENEMY
——————————————————
“Zeno would also say that nothing is more hostile to a firm grasp on knowledge than self-deception.”
—DIOGENES LAERTIUS, LIVES OF THE EMINENT PHILOSOPHERS, 7.23
Self-deception, delusions of grandeur—these aren’t just annoying personality traits. Ego is more than just off-putting and obnoxious. Instead, it’s the sworn enemy of our ability to learn and grow.
As Epictetus put it, “It is impossible for a person to begin to learn what he thinks he already knows.” Today, we will be unable to improve, unable to learn, unable to earn the respect of others if we think we’re already perfect, a genius admired far and wide. In this sense, ego and self-deception are the enemies of the things we wish to have because we delude ourselves into believing that we already possess them.
So we must meet ego with the hostility and contempt that it insidiously deploys against us—to keep it away, if only for twenty-four hours at a time.

Khoa học - Công nghệ
/khoa-hoc-cong-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất