Delineate your thinking menditation on paper
Delineate your thinking menditation on paper
SINH SỐNG NGOÀI SỰ HẠN CHẾ
“Người không bị giới hạn, người có trong tay những gì họ sẽ làm trong tất cả các sự kiện, được tự do. Nhưng bất kỳ ai có thể bị hạn chế, cưỡng chế, hoặc bị đẩy vào một cái gì đó chống lại những gì họ sẽ là một nô lệ.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 4.1.128b–129a
Hãy xem một số người quyền lực, giàu có và nổi tiếng trên thế giới. Bỏ qua những cạm bẫy về thành công của họ và những gì họ có thể mua. Thay vào đó, hãy nhìn vào những gì họ buộc phải đánh đổi — hãy nhìn vào thành công đã khiến họ phải trả giá như thế nào.
Hầu hết? Tự do. Công việc của họ đòi hỏi họ phải mặc vest. Thành công của họ phụ thuộc vào việc tham dự một số bữa tiệc nhất định, hôn những người họ không thích. Nó sẽ đòi hỏi — tất yếu (maybe...) — nhận ra rằng họ không thể nói những gì họ thực sự nghĩ (realy?). Tệ hơn nữa, nó đòi hỏi họ trở thành một kiểu người khác hoặc làm những điều xấu.
Okey. Anh chàng này vẫn hơi quá căng thẳng về vấn đề chính trị. Ryan Holiday là một người ủng hộ đảng Dân chủ tại Mỹ, nhưng anh cùng với đồng tác giả sách cũng đã nhìn ra những vấn đề đầy bất cập của chủ nghĩa tư bản, đây cũng là lý do chính tạo ra những nghịch lý của cuốn sách này. Đôi khi chúng ta thấy trong cuốn sách này có những suy nghĩ đối nghịch nhau, thì ra đây chính là nghịch cảnh (nghịch cảnh – chủ đề được nhắc đến rất nhiều trong cuốn sách "Chiến Thắng Con Quỷ Trong Bạn" của Napoleon Hill) xảy ra trong xã hội nước Mỹ vài năm trở lại đây (cuốn sách được xuất bản năm 2016), có thể nói là những biến động lớn chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ, từ Barack Obama – tổng thống da màu đầu tiên, đến Donal J. Trump – người được cả thế giới biết tới với tài hùng biện đánh phủ đầu người khác nhưng vẫn coi ông Tập Cận Bình là bạn (đây là sự thật và ông ấy không phải là con nhà nòi chính trường), cho tới bê bối "gian lận bầu cử" chưa từng có và một tổng thống đương nhiệm mà bác Phùng Xuân Nhạ cũng phải gọi bằng cụ. Đương nhiên đây vẫn là khoảng thời gian chúng ta cần theo dõi... well, dịch mà!
Chắc chắn, nó có thể chi trả tốt — nhưng họ chưa thực sự kiểm tra giao dịch. Như Seneca đã đặt vấn đề, "Chế độ nô lệ nằm dưới đá cẩm thạch và vàng." Quá nhiều người thành công là tù nhân trong nhà tù do chính họ tạo ra. Đó là điều bạn muốn? Đó có phải là điều bạn đang nỗ lực hướng tới không? Hy vọng là không.
English version:
______________________________________
LIVING WITHOUT RESTRICTION
——————————————————
“The unrestricted person, who has in hand what they will in all events, is free. But anyone who can be restricted, coerced, or pushed into something against what they will is a slave.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 4.1.128b–129a
Take a look at some of the most powerful, rich, and famous people in the world. Ignore the trappings of their success and what they’re able to buy. Look instead at what they’re forced to trade in return—look at what success has cost them.
Mostly? Freedom. Their work demands they wear a suit. Their success depends on attending certain parties, kissing up to people they don’t like. It will require—inevitably—realizing they are unable to say what they actually think. Worse, it demands that they become a different type of person or do bad things.
Sure, it might pay well—but they haven’t truly examined the transaction. As Seneca put it, “Slavery resides under marble and gold.” Too many successful people are prisoners in jails of their own making. Is that what you want? Is that what you’re working hard toward? Let’s hope not.
.