Delineate your thinking menditation up here
Delineate your thinking menditation up here
TÌM HIỂU QUANG CẢNH THỰC
“Trên hết, hãy theo dõi chặt chẽ điều này — đó là bạn không bao giờ quá bị ràng buộc với người quen biết cũ và bạn bè mà bạn bị kéo xuống cấp độ của họ. Nếu bạn không được, bạn sẽ bị hủy hoại. . . . Bạn phải chọn xem có được yêu mến bởi những người bạn này và vẫn là con người cũ hoặc trở thành một người tốt hơn với cái giá của những người bạn đó . . . nếu bạn cố gắng làm theo cả hai cách bạn thậm chí (không những) không tiến bộ mà cũng không giữ được những gì bạn đã từng có."
—EPICTETUS, DISCOURSES, 4.2.1; 4–5
“Từ những người tốt bạn sẽ học được điều tốt, nhưng nếu bạn hòa nhập với điều xấu bạn sẽ phá hủy linh hồn như bạn đã có. "
—MUSONIUS RUFUS, QUOTING THEOGNIS OF MEGARA, LECTURES, 11.53.21–22
Câu nói được trích dẫn rộng rãi của Jim Rohn là: “Bạn là trung bình của năm người mà bạn chi tiêu hầu hết thời gian cùng với." James Altucher khuyên các nhà văn và doanh nhân trẻ nên tìm “cảnh” — một nhóm những người cùng trang lứa thúc đẩy họ trở nên tốt hơn. Cha của bạn có thể đã cho bạn một cảnh báo khi ông ấy thấy bạn dành thời gian với những đứa trẻ hư: "Hãy nhớ rằng, con đang trở nên giống những đứa bạn của con." Một trong những châm ngôn của Goethe giữ nó tốt hơn: "Hãy nói cho tôi biết bạn kết giao với ai và tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai."
Cân nhắc có ý thức về người mà bạn cho phép bước vào cuộc sống của mình — không giống như một số người theo chủ nghĩa tinh hoa hợm hĩnh nhưng giống như một người đang cố gắng vun đắp cuộc sống tốt nhất có thể. Tự hỏi bản thân về những người bạn gặp và dành thời gian với: Họ có làm tôi tốt hơn không? Họ có khuyến khích tôi để thúc đẩy và giữ tôi phải chịu trách nhiệm (có trách nhiệm phải giải thích)? Hay họ kéo tôi xuống cấp độ của họ? Bây giờ, với suy nghĩ này, hãy đặt câu hỏi quan trọng nhất: Tôi có nên dành nhiều thời gian hơn hay ít hơn cho những dân này?
Phần thứ hai trong câu trích dẫn của Goethe tếu táo (lươn lẹo) cho chúng cuộc thi có đánh cược của sự lựa chọn này: "Nếu tôi biết cách bạn tiêu pha thời gian của bạn," anh ấy nói, "sau đó tôi biết điều gì có thể xảy đến (ra) với bạn."
English version:
Nguồn: Word Swag
Nguồn: Word Swag
“Above all, keep a close watch on this—that you are never so tied to your former acquaintances and friends that you are pulled down to their level. If you don’t, you’ll be ruined. . . . You must choose whether to be loved by these friends and remain the same person, or to become a better person at the cost of those friends . . . if you try to have it both ways you will neither make progress nor keep what you once had.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 4.2.1; 4–5
“From good people you’ll learn good, but if you mingle with the bad you’ll destroy such soul as you had.”
—MUSONIUS RUFUS, QUOTING THEOGNIS OF MEGARA, LECTURES, 11.53.21–22
Jim Rohn’s widely quoted line is: “You are the average of the five people you spend the most time with.” James Altucher advises young writers and entrepreneurs to find their “scene”—a group of peers who push them to be better. Your father might have given you a warning when he saw you spending time with some bad kids: “Remember, you become like your friends.” One of Goethe’s maxims captures it better: “Tell me with whom you consort and I will tell you who you are.”
Consciously consider whom you allow into your life—not like some snobby elitist but like someone who is trying to cultivate the best life possible. Ask yourself about the people you meet and spend time with: Are they making me better? Do they encourage me to push forward and hold me accountable? Or do they drag me down to their level? Now, with this in mind, ask the most important question: Should I spend more or less time with these folks?
The second part of Goethe’s quote tells us the stakes of this choice: “If I know how you spend your time,” he said, “then I know what might become of you.”