Hãy độc lập trước khi bước vào tình yêu.
Chẳng ai can kéo ai ra khỏi bùn lầy, chỉ có chính mình.
Tầm gửi sớm hay muộn cũng chết héo mà thôi
những người bước vào đời ta là một điểm cộng chứ không phải điểm tựa
sống cho trọn vẹn từng ngày
hiểu đủ lâu, yêu đủ dài rồi bước đến kết hôn
Nhìn lại gần hai năm hoang mang lạc lối, mình đã trải qua biết bao cảm xúc thăng trầm: cảm giác chán ghét bản thân, hối hận vì đã lãng phí thời gian, đau khổ vì không ai để tâm sự, chán nản vì chưa làm được điều mình muốn.... và rồi mình không học tập một cách hết mình, không giữ sức khỏe, trì trệ và ù lỳ đến hôm nay có nhiều điều mình thấy hậu quả nhưng qua đó mình lại thấy một bản thân mạnh mẽ và chân thành, dù có xuống vực nhưng vẫn bình tĩnh, kiên trì đi tìm câu hỏi ý nghĩa cuộc đời của mình là gì, điều gì mình thực sự khao khát làm được: và hôm nay mình đã trả lời được hỏi ấy: mình khao khát làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, làm nhân viên thu mua hay chứng từ. Để làm được công việc này mình cần kỹ năng giao tiếp, đàm phán chính là điều mình mong mỏi lâu nay, tiếng anh là ngôn ngữ mình vẫn luôn học và tiếp tục phát triển, nắm vững kiến thức về ngành là thứ mình đang học và làm lúc học đại học này. Đừng bảo học đại học chỉ toàn học lý thuyết ko giúp được gì, nó giúp ta dễ dàng thích nghi khi mình tốt nghiệp và đi làm. Mình cực kỳ ghét scrolling, mxh, phim ảnh, tv show. Vibes mình là đam mê và hạnh phúc, không hẳn lúc nào mình cũng cần phải hoạt bát, sôi nổi vì có lúc mình cần quan sát và suy ngẫm.
Bài học mình nhận ra sau từng ấy time lạc lối: Hãy đầu tư cho thất bại vì đó là cơ hội để mình learning vì tuổi trẻ mình mới có đủ sức và nhiệt huyết để đương đầu với thất bại và trưởng thành từ đó. Hãy để ý đến time, để không bị bỏ lỡ điều quan trọng, ưu tiên điều quan trọng và cấp thiết if not mọi chuyện sẽ không được tối ưu hóa. Điều bấy lâu mình luôn tìm kiếm là cảm giác sống trọn vẹn từng ngày, làm cảm giác thành tựu, là cảm giác hài lòng trước khi đi ngủ và thức dậy một cách quyết tâm.
Chúc em có một khoảng thời gian đáng nhớ. Tạ ơn Chúa, tạ ơn trời đất đã cho em nhận ra điều ấy.
Sự hài hòa với chính mình.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

