Spiderum - Giúp ta có cái nhìn đa chiều?
Tôi không hiểu đây có phải mục đích của cái web này hay không nhưng tôi thấy đây là chỗ để các bạn chỉ trích những người khác các bạn....
Tôi không hiểu đây có phải mục đích của cái web này hay không nhưng tôi thấy đây là chỗ để các bạn chỉ trích những người khác các bạn.
Hôm qua có bài đăng hỏi, nghĩ sao về con gái xăm mình. Tôi trả lời, suy nghĩ đầu tiên của tôi khi thấy cô gái như vậy là "con cave".
Các bạn muốn có cái nhìn đa chiều, tôi đưa các bạn cái nhìn của tôi.
Các bạn có cơ sở gì nói tôi nông cạn? Chẳng nhẽ tôi phải giống các bạn, nói xăm mình là một nghệ thuật thì mới là sâu?
Các bạn có cơ sở gì nói tôi không từng trải? Chẵng nhẽ tôi phải có hình xăm trên người mới thể hiện mình là người từng trải?
Các bạn bảo tôi phiến diện? Ừ cũng đúng vì các bạn cần cái nhìn đa chiều, thì đấy là từ chiều nhìn của tôi và với các bạn thì nó phiến diện.
Vậy các bạn cần "Cái nhìn đa chiều" hay "Sự ủng hộ khi đặt câu hỏi"???
Nếu đưa ra vấn đề nào đó trên web này để "Dắt mũi cộng đồng" theo "Tư duy tiến bộ" của riêng các bạn thì không được đâu.
Riêng việc xăm mình, tôi nhắc lại, cơ thể các bạn các bạn thích thì xăm, tùy các bạn. Nhưng các bạn phải chấp nhận xã hội vẫn có những người như tôi, nhìn các bạn với ánh mắt kỳ thị. Và các bạn cũng phải chấp nhận một ngày đẹp trời các bạn ra mắt bố mẹ ny của các bạn, và các cụ thì phần lớn có cái nhìn "nông cạn, cổ hủ và phiến diện" như tôi, chả có gì đảm bảo các bạn sẽ vào được một gia đình cơ bản cả.
Hôm qua có bài đăng hỏi, nghĩ sao về con gái xăm mình. Tôi trả lời, suy nghĩ đầu tiên của tôi khi thấy cô gái như vậy là "con cave".
Các bạn muốn có cái nhìn đa chiều, tôi đưa các bạn cái nhìn của tôi.
Các bạn có cơ sở gì nói tôi nông cạn? Chẳng nhẽ tôi phải giống các bạn, nói xăm mình là một nghệ thuật thì mới là sâu?
Các bạn có cơ sở gì nói tôi không từng trải? Chẵng nhẽ tôi phải có hình xăm trên người mới thể hiện mình là người từng trải?
Các bạn bảo tôi phiến diện? Ừ cũng đúng vì các bạn cần cái nhìn đa chiều, thì đấy là từ chiều nhìn của tôi và với các bạn thì nó phiến diện.
Vậy các bạn cần "Cái nhìn đa chiều" hay "Sự ủng hộ khi đặt câu hỏi"???
Nếu đưa ra vấn đề nào đó trên web này để "Dắt mũi cộng đồng" theo "Tư duy tiến bộ" của riêng các bạn thì không được đâu.
Riêng việc xăm mình, tôi nhắc lại, cơ thể các bạn các bạn thích thì xăm, tùy các bạn. Nhưng các bạn phải chấp nhận xã hội vẫn có những người như tôi, nhìn các bạn với ánh mắt kỳ thị. Và các bạn cũng phải chấp nhận một ngày đẹp trời các bạn ra mắt bố mẹ ny của các bạn, và các cụ thì phần lớn có cái nhìn "nông cạn, cổ hủ và phiến diện" như tôi, chả có gì đảm bảo các bạn sẽ vào được một gia đình cơ bản cả.

Nghĩ gì xả nấy
/nghi-gi-xa-nay
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Viet Anh Tran

Trước tiên bạn nên hiểu rằng việc bạn nói như vậy và chịu chỉ trích là dễ hiểu.
Ngta ko chỉ trích bạn phần lớn vì cách nhìn mà chính là cách bạn thể hiện cách nhìn đó. "Con cave", "bọn không ra gì", những câu chữ như vậy có phải là cố tình kích động người ta lao vào không? Khuyên bạn nhìn lại cách tiêp cận của mình trước đi đã, ít nhất với tôi đó ko phải là cách duy nhất và hiệu quả nhất. Tiên trách kỉ, hậu trách nhân.
Tôi biết bạn viết bài này vì bức xúc do bị chỉ trích. Vậy bạn có nghĩ những ng có bạn bè, ng thân hoặc chính họ bị gọi là "con cave" sẽ nghĩ và cảm thấy thế nào không?
Thân.
- Báo cáo
fine_new_version
Điều khác nhau ở chỗ người hỏi (người đăng bài) cần biết người khác nghĩ gì và tôi cung cấp thông tin cho họ. Còn tôi không cần biết việc người khác nghĩ gì nên tôi không cần nhận thông tin chỉ trích đó.
Tôi thỏa mãn nhu cầu của người đăng bài và bỗng dưng tôi trở thành đối tượng của một nhóm "tiến bộ" nào đấy mà tôi không có nhu cầu đó mà cần các bạn lên tiếng thỏa mãn tôi. Và ép tôi phải nghĩ theo cách của các bạn mới là sâu, mới là tiến bộ.
Các bạn nhìn tôi là phiến diện, chủ quan thì ở chiều ngược lại, những người như tôi cũng sẽ nhìn các bạn như thế.
- Báo cáo

Viet Anh Tran

Nghĩ gì cũng khá khác với nói gì
nhưng dù sao thì bạn cũng sẽ k lắng nghe ai và đặt mình vào tqam thế của người khác nên dù có nói thế nào bạn cũng vẫn sẽ nghĩ vậy thôi.
Giá như bạn đừng thẳng thừng, cộc lốc khiến nhiều ng cảm thấy bị xúc phạm thì chắc k sao đâu... VD như tôi k hề có ý định tham gia và "chỉ trích" bạn, nhưng thực sụ đọc 2 comment của bạn và soi ngược vào đời sống cá nhân, bè bạn của tôi thì t k thể k tham gia đc.

- Báo cáo
hanmai
Khi bạn đã nói/viết ra một cái gì đó và đăng lên mạng xã hội thì tức là bạn đã chấp nhận tham gia vào môi trường giao tiếp với người khác, không phải chỉ có riêng bạn. Vì vậy, điều tối thiểu là bạn hãy tôn trọng người khác,. Nếu "không cần biết việc người khác nghĩ gì" thì bạn hãy giữ nguyên cụm từ "con cave" trong đầu bạn và cho riêng bạn. Thân!
- Báo cáo

serenath
Góc nhìn đa chiều khác với nhục mạ người khác
Bạn ko thể chửi 1 người rồi nói đó là góc nhìn của bạn
tự do ngôn luận còn đi kèm với pháp luật, tội lăng mạ và vu khống có thể ít áp dụng ở VN ko có nghĩa là muốn nói j` cũng đc
mình nói thế thôi còn bạn hiểu hay ko thì qua bài post này mình cũng đoán đc rồi
![=] 🙂](/assets/images/emojione/png/1f642.png)
![=] 🙂](/assets/images/emojione/png/1f642.png)
![=] 🙂](/assets/images/emojione/png/1f642.png)
- Báo cáo
fine_new_version
Thế bạn nhìn một thằng nghiện bạn sẽ nói gì? "Anh ấy phải chịu một cú sốc lớn nên mới dính vào ma túy"?
Bạn cho rằng nghiện ngập là tệ nạn thì mình cũng cho xăm trổ là tệ nạn. Chỉ là mình diễn đạt một cách thằng thừng suy nghĩ của mình chứ không giữ kẽ, lịch sự. Có thế thôi.
- Báo cáo

serenath
mình nhìn 1 thằng nghiện thì mình nghĩ đó là 1 thằng nghiện chả có liên tưởng j` khác, và mình sẽ chả thấy có vấn đề j` nếu bạn nghĩ xăm trổ là tệ nạn, đó là cách nghĩ của bạn
nhưng bạn nhìn 1 người xăm trổ rồi quy chụp họ là cave, đây lại là chuyện khác
còn nếu bạn vẫn ỉ i với suy nghĩ đấy, muốn quy chụp suy nghĩ của mình nên người khác thì đáng ra phải cảm thấy người khác nhìn bạn và quy chụp suy nghĩ của họ vào bạn là chuyện bình thường, là "góc nhìn đa chiều", tại sao còn phải thắc mắc ![=] 🙂](/assets/images/emojione/png/1f642.png)
![=] 🙂](/assets/images/emojione/png/1f642.png)
![=] 🙂](/assets/images/emojione/png/1f642.png)
![=] 🙂](/assets/images/emojione/png/1f642.png)
- Báo cáo

Lan Anh
Này, tôi nói thật nhé. Ông dám đi ngược lại số đông thì ông phải chịu nhận gạch đá. Những người cm cũng là những người dùng, họ phản bác lại vì họ có cái nhìn khác. Ông nghĩ ông lên đây làm cái bài này thì họ khen ôi ông từng trải quá và rút lại mấy lời chỉ trích à, không có đâu. Ở cái mạng xã hội nào chịu chơi thì cũng phải chịu thiệt thôi. Get used to it !
- Báo cáo
fine_new_version
Tôi đồng ý bị chỉ trích, chả sao cả. Nhưng tất nhiên những người đi ngược lại tôi cũng sẽ chịu sự chỉ trích của những người giống tôi. Chỉ là việc tôi đi ngược lại họ thì họ không có cơ sở để nói tôi không từng trải hoặc nông cạn.
Và thậm chí những người phản bác tôi chưa chắc đã xăm mình, họ chỉ cãi để mọi người thấy họ "cá tính và bắt kịp xu thế thời đại".
- Báo cáo

Lan Anh
Vậy ông lấy đâu ra cơ sở để nói rằng họ muốn nói điều gì ? Okay tôi đồng ý cả ông là họ không có lý do gì để nói ông không từng trải hay nông cạn, nhưng đây là 1 cộng đồng, họ được quyền tự do ngôn luận. Chẳng lẽ ông định đi giải thích với tất cả mọi người là tôi nghĩ thế vì tôi có lý do ?
- Báo cáo
fine_new_version
Vấn đề là mục đích nói.
Họ muốn có cái nhìn đa chiều về một sự việc, tôi đưa ra cái nhìn của tôi về sự việc đó (có thể đi ngược lại số đông ở đây). Nhưng họ đã có một cái nhìn khác về vấn đề đó. Họ có quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận cách nhìn của tôi, nhưng có 2 thứ họ không được làm:
+ Chỉ trích tôi => Họ không có cơ sở để chỉ trích cách nhìn của tôi.
+ Thay đổi cách nhìn của tôi => OK họ có quyền nhưng bằng cách phân tích, chỉ ra suy nghĩ của họ chứ không phải chỉ trích hay móc máy tôi.
Không thể có chuyện họ đưa ra câu hỏi, và trả lời không đúng ý (hoặc mục đích dẫn dắt cộng đồng) của họ mà tôi trở thành kẻ nông cạn, chậm tiến được. Cái họ cần biết, họ đã biết nhưng họ không chấp nhận điều ấy và họ quay ra chỉ trích. Thế là không được.
- Báo cáo

Lan Anh
Cái này tôi khuyên thật ông nhé, mặc dù tôi cũng không cùng quan điểm với ông, nhưng nếu mà cảm thấy không được tôn trọng thì nhảy sang tab khác để bàn luận với những người khác oke ? Klq chứ tôi sống chả bao giờ để tâm đến những lời người khác nói, họ không phải máu mủ ruột rà tại sao phải đi giải thích cho họ biết mình là người thế nào ?
Quan điểm của ông có thể đúng có thể sai, ông lấy luật nào ra để nói họ không được chỉ trích ông. Tôi nhắc lại NGƯỜI DÙNG CÓ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN. Khi ông không có cơ sở mà vẫn chỉ trích những người xăm mình là một con cave, tại sao ông đòi hỏi mn không làm như vậy với ông ?
- Báo cáo

Viet Anh Tran

[Đã xóa]
cogaiiach
Bạn nhìn thấy một cô gái xăm mình, suy nghĩ đầu tiên của bạn là "CON CAVE".
Mình nhìn thấy cmt của bạn, và đọc cách tranh luận của bạn, mình cho rằng bạn là người có suy nghĩ nông.
Đấy chính xác là sự "đa chiều" trong góc nhìn của mọi người trong xã hội này. Có khen, có chê, có quyền bày tỏ quan điểm của bản thân mình.
Không phải trong vấn đề nào suy nghĩ của mình cũng giống với số đông, nhưng trong việc nghĩ gì về con gái xăm mình, cụ thể là trên spiderum này, thì suy nghĩ của mình đang thuộc về số đông. Khi bạn đưa ra quan điểm của mình và nó khác với số đông, thì bạn phải chấp nhận sẽ có những người bức xúc với bạn.
Không ai "dắt mũi số đông" cả, mọi người đang cố bảo vệ ý kiến của minh thôi.
- Báo cáo
fine_new_version
Các bạn cần sự đa chiều còn tôi thì không.
Còn bạn ở nước ngoài, tiếp thu văn hóa nước ngoài và bạn cho rằng tôi nông. Thì ở hướng ngược lại tôi có thể nói tôi hoài cổ và hiểu giá trị của thuần phong mỹ tục. Sự thật cũng không biết ai nông hơn ai. Bạn có thể hỏi những người lớn tuổi hơn, tư duy "cổ hủ" hơn và đánh giá của họ. Người lớn có thể không nghĩ giống bạn, nhưng họ lại có ảnh hưởng lớn quyết định bạn có làm dâu của họ hay không.
- Báo cáo

mingtian023
"Các bạn cần sự đa chiều còn tôi thì không."tôi chỉ thấy một người bức xúc vì bị ném gạch, tôi không thấy "đa chiều" ở đây
và thuần phong mĩ tục cũng đang dần thay đổi rồi bạn ơi





- Báo cáo
fine_new_version
Ở đây chỉ có 1 chiều của tôi, ông không thấy đa chiều là đúng rồi.
- Báo cáo