Sống vì điều gì?
Gần 3 năm, trong đầu tôi loanh quanh mãi một câu hỏi. Vậy rốt cuộc tôi sống vì điều gì. Đi làm, kiếm tiền, kết hôn, sinh con, và 1...
Gần 3 năm, trong đầu tôi loanh quanh mãi một câu hỏi. Vậy rốt cuộc tôi sống vì điều gì. Đi làm, kiếm tiền, kết hôn, sinh con, và 1 vòng quay mới hay có điều gì khác. Thế liệu có phải chỉ đơn thuần là tồn tại chứ không phải là sống.
Hay những thứ đao to búa lớn như trong sách giáo khoa hay viết, trong những bài tập làm văn điểm cao ngày xưa tôi hay viết. Học tập để cống hiến, để đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu, vì mục tiêu 10 năm tới VN trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng hiện đại. Tốt nghiệp, đi làm rồi mà mục tiêu đất nước còn tận đâu đâu. Còn tôi thì loay hoay với câu hỏi "Người ta sống để làm gì?"
Nhưng tôi vẫn tin rằng mỗi người sẽ có 1 kim chỉ nam riêng, 1 mục tiêu riêng của chính cuộc đời họ, mà đôi khi lời khuyên này nọ của người này người kia chỉ là gán ghép tạm thời thôi.
Thay vào đấy, dạo gần đây, tôi nhận ra 1 điều rằng. Người mà tôi nên chú tâm, nên chịu trách nhiệm, nên quan tâm nhiều nhất là chính bản thân tôi. Tôi đang như thế nào vậy, tôi đang cảm giác ra sao, tôi đang trầm cảm vì điều gì, hay điều gì làm tôi muốn bỏ cuộc, và từ bỏ tất cả mọi thứ trên cõi đời này. Gia đình, bạn bè rồi họ cũng chẳng theo chân tôi đi đến thế giới bên kia. Chỉ có tôi thôi. Tôi của tương lai, tôi của vài chục năm nữa, có đáng để bị ảnh hưởng bởi những điều ngu ngốc tôi muốn làm tại thời điểm này không. Không!
Cuộc sống là 1 quá trình, gợi mở từng khoảnh khắc. Tôi trân trọng khoảnh khắc hiện tại, trân trọng điều mà tôi vừa nhận ra.
peace!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất