Sống tự lập?
Bài viết này thiên về quan điểm cá nhân của mình, hy vọng mọi người đón nhận nó một cách cởi mở. Love all 🫶
Mình từng bắt gặp lối tư duy rất mâu thuẫn kiểu: Yêu cầu con đi làm thêm bên ngoài để rèn khả năng tự lập trong khi việc dọn phòng riêng của chúng lại để cho giúp việc làm.
Khi tiếp xúc với lối tư duy này mình kiểu: ???. Hmmm, có lẽ là cách nuôi dạy con cái của mỗi người khác nhau nhưng với cá nhân mình thì mình khá phản đối lối tư duy này.
Đồng ý việc đi làm thêm bên ngoài giúp con va chạm với cuộc đời nhiều hơn, con sẽ có được những kĩ năng mềm đáng quý. Thế nhưng "Hành trình vạn dặm, bắt đầu từ một bước chân" - (Lão Tử). Nếu ngay từ những thứ hiển hiện trước mắt, những thứ gắn bó với ta hàng ngày mà ta còn không chăm chút thì làm sao có thể hiểu được giá trị của cuộc sống?
Mình dám khẳng định rằng đứa trẻ được dạy cách dọn dẹp đồ chơi của mình khi đã chơi xong sẽ trở nên chững chạc và yêu thương bố mẹ hơn rất nhiều đứa trẻ chỉ biết bày đồ chơi ra chơi chán rồi bỏ đó. Một điểm chung mình thấy khá nhiều trong việc nuôi dạy con là "chiều con". Trong giai đoạn đầu đời, khi đứa trẻ còn lạ lẫm với thế giới thì bố mẹ đóng vai trò rất lớn trong việc dẫn dắt và nâng đỡ chúng. Tuy nhiên khi chúng bắt đầu có nhận thức rõ ràng hơn về thế giới xung quanh (khoảng 3-4 tuổi trở đi), bố mẹ nên dạy con cách tự chăm sóc bản thân. Có thể gọi đây là bước đầu tiên cũng là bước quan trọng nhất. Con sẽ tự đánh răng, tự ăn cơm, tự tắm, phơi và gập đồ của mình, dọn dẹp giường ngủ, bàn học của mình...Khi chúng ta biết chăm chút chính căn phòng của mình, ta đã bước được một bước lớn trong hành trình tự lập!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này