"Người vá trời lấp bể, kẻ đắp lũy xây thành. Ta chỉ là chiếc lá, việc của mình là xanh"
Cậu thấy đấy, chúng ta sinh ra mỗi người đều có một vận mệnh riêng. Có những người sinh ra đã tỏa sáng nhưng cũng có những người sinh ra chỉ để sống một cuộc đời rất đỗi bình thường. Xuất thân bình thường, ngoại hình bình thường, học vấn bình thường, công việc bình thường,..
Và có sao đâu nếu như người đó là mình. Vì cậu biết không? Việc cậu có mặt trên cuộc đời này đã là một điều rực rỡ rồi.
Mình từng nghĩ phải làm được điều gì đó to tát, phải hơn thua với đời, phải sống một đời thật rực rỡ - thế mới là đáng sống. Nhưng rồi, dần dần mình nhận ra rằng mình vui hơn mỗi ngày nếu như mình sống thật bình an. Mình vui hơn nếu những người mình thương yêu mỉm cười. Vậy thì mình vất vả hơn một chút, bình thường đi một chút thì đâu có hề chi.
Không nổi bật, không rực rỡ cũng không sao, điều quan trọng là mỗi ngày chúng ta đều không bỏ cuộc. Nếu chúng ta vẫn luôn sống tử tế, sống với những điều thật lòng thì một cuộc đời bình thường đã là rất rực rỡ rồi.
Mình là Flyy, và mình kể cậu nghe những câu chuyện...