Đũng vậy, thế giới có nhiều thứ qua đi khiến con người ta phải tiếc nuối.
Những bóng ma trong quá khứ đeo bám ta dai dẳng như cách chúng ta không thể nào quên hồi ức tốt đẹp… hay sai lầm của bản thân, sự ngu ngốc lúc bồng bột.
Nhưng không nhà sử học nào lại là nhà tiên tri cho tương lai…
Quá khứ không là bản đồ cho tương lai, nó chỉ là bản hướng dẫn cho tương lai. Đó là một minh chứng rõ rãng bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra mà mình ko thể ngờ tới.
Sai lầm thường xuyên ta hay làm là nhìn vào hỉnh ảnh bản thân trong quá khứ để định hình con người mình tương lai…. Nó giống như việc để một ng lạ quyết định những sự kiện quan trọng trong đời bạn
Vốn dĩ quá khứ, tương và lai hiện tại là 3 định nghĩa khác hoàn toàn nhau. Chính bản thân mỗi người trong chúng ta đều khác ở mỗi mốc thời gian đó. Bạn của hôm nay đã khác hẳn hôm qua rồi xét cả theo góc độ vật lý sinh học : Thì mọi tế bào trong bạn đều được làm mới.
Tâm lý cũng vậy, đừng vì Ảo ảnh sự kết thúc ( ảo ảnh đó là hình ảnh ghim vào mốc thời gian ta đã làm gì khiến cho tương lai ta phải làm gì với thứ ta đã làm đó) cầm tù bạn vào một lý tưởng hình thể.
Nó giống như việc một kẻ không có định hướng rõ ràng liều lĩnh quyết định theo đuổi ước mơ trở thành một bác sĩ chỉ vì gia đình anh ta có người làm trong ngành y ( Ảo ảnh quá khứ lần 1 do kết quả sự ngộ nhận). Anh ta đốt tuổi xuân và cái gì cũng có cái giá của nó. Anh ta bỏ ra thời gian công sức thậm chí là sức khỏe, anh có được trước hết là tấm bằng y danh giá và sau là vị trí của mình- một bác sĩ cao quý. Nhưng trong anh ta đau đớn vì không chịu được áp lực công việc luôn đè nặng kể cả lúc anh ta có thể ngả lưng. Chỉ vì, anh ấy và chúng ta không nghĩ rằng có thể thay đổi vì ta và anh ấy đều ko muốn phì hoài công sức quá khứ mình bỏ ra, không thể nào vứt tấm bằng đi vô ích được ( Ảo ảnh quá khứ lần 2).
Hay nói ngắn gọn một ví dụ điển hình là tình yêu, ai lại không đau khổ vì mối tình mình bỏ nhiều thời gian và tình cảm.
Có kẻ luôn mở mồm nói yêu thương bản thân nhưng thực sự là họ muốn băng bó vết thương long ngay tức khắc… đáng thương và thảm hại thay sự ích kỉ không nghĩ đến cảm xúc người mình từng yêu . Có câu nói đùa : Nước mắt em lau bằng tình yêu mới.
Kiếm tìm con người chính mình tốt hơn so với quá khứ, lúc thích hợp nhất có lẽ khi ta đủ tỉnh táo, không còn bóng ma quá khứ đeo bám.
Ta đủ cái nhìn về mọi thứ đang diễn ra để lên một kế hoạch đã sẵn sàng chừa chỗ cho rủi ro cho tương lai. Không ai biết tương lai sẽ xảy ra như nào và cũng chả ai biết lịch sự có lặp lại hay không. Nhưng ta có thể biết hôm nay phiên bản chúng ta đang thở có tốt hơn hôm qua hay không.
Cứ tiến lên lắng nghe tiếng gọi đầy đủ của trái tim, lý trí. Sống một cuộc đời không hối tiếc thật sự khó. Có lẽ hướng đến Tình yêu là chìa khóa để có được hạnh phúc.
Hướng đến tình yêu ( yêu không chỉ dừng lại tình yêu lứa đôi các cặp tình nhân) là hướng đến cái đẹp cái thiện. Cái mà ta có thể cho đi và cảm nhận rõ ràng nhất: Nhịp tim hơi thở và sức mạnh. Mọi thứ đều có giá của nó đúng theo cả nghĩa tích cực hay tiêu cực. Muốn có được hạnh phúc tình yêu có lẽ sự đánh đổi là thời gian cho lòng kiên nhẫn cảm thông, chia se, lắng nghe...
Liệu bạn đã sẵn sàng chạy khỏi bóng ma quá khứ đón lấy chìa khóa mở ra cánh cửa cho tương lai tức thời chưa ?