Con người ta ai cũng mong mưu cầu hạnh phúc.
                                                Ảnh tui chọn đó. Vì thích                                       (Nguồn: Internet)
Khi họ mất đi ai quan trọng, rồi mọi người thương họ, just maybe. Nhưng ...
Cũng đừng vì vậy mà cướp đi cái gọi là mưu cầu hạnh phúc của người khác. Vô cùng tàn nhẫn.
Con người ích kỉ lắm. Họ biết hạnh phúc cho mình, nhưng quên đi người khác, dù là ai cũng vậy, không từ người có danh và người trong mắt vài người là chưa ổn lắm.
Ít nhất, nhận thức rằng, khi cô độc con người ta thường tìm đến những suy nghĩ tiêu cực, cảm giác thèm khát yêu thương, sợ hại hoặc đánh mất niềm tin vào người khác và cho mình 1 cái vỏ bọc thật đáng sợ. Xin đừng vì vậy mà hủy hoại 1 cuộc đời, không nên. Đôi khi bị đẩy vào cái vòng xoáy và sự đau khổ tột cùng, tự tử thường là một lựa chọn. Vài người chọn trầm cảm, vài người chọn vươn lên tích cực, vài người tàn đi theo thời gian.
Nhận thức là vô hạn, nhưng tâm trí là hữu hạn. Chạy mãi rồi sẽ mệt, thế thôi. Đôi khi người ta chế giễu, đôi khi người ta bàn tán, và rồi mang đến luồng không khí vô cùng đáng sợ.
Nếu mọi thứ làm mệt mỏi, đôi khi lên thiêng đàng làm người ta được giải thoát, không đau đớn.
                                                    Hãy yêu đời như cách bạn muốn                     Nguồn: Internet
Nhưng nếu còn một chút hi vọng nào, tuyệt đối tìm giải pháp và nỗ lực bằng mọi cách.
Thất bại, được. Bị chê cười, được. Đau khổ, được. Căm giận, được. Mơ về người đó, được. Hành hạ bản thân, được. Nhưng xin hãy nghĩ về bản thân, và sống. Thực sự sống.
Đừng phụ thuộc vào biến số, buông tay phải làm thì hãy buông. Níu kéo người khác cũng sẽ dứt bạn ra. Người ta tàn ác lắm. Màu hồng của cuộc đời bạn, cứ giữ nó. Just smile.
Một ngày không xa, bạn rồi sẽ ổn. I believe. You will be ok. Không cần tin tớ, tin vào bản thân bạn ấy. Sống cho mình, dù sao ích kỉ mà, vì ích kỉ mà hãy sống vui cho chính mình trước đã.
P/S: Bài này Đan viết trong khoảng thời gian buồn và thất vọng nhất. Có lẽ...nó khá u ám và tiêu cực. Nhưng không ngờ nhờ sau khi viết bài này tinh thần của Tali khá hơn rất nhiều. Hi vọng mang đến cho mọi người một sắc thái khác trong cuộc sống. Chúc vui và yêu đời.
                                                                                                                            ~Đan Tali