Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi cho mình liệu cuộc sống này đơn giản hay phức tạp. Có những lúc bạn gặp phải những khó khăn và bế tắc lại thấy cuộc sống của mình sao quá phức tạp, khó có thể yên bình, mọi thứ đều không như mình mong muốn. Nhưng cũng có lúc cuộc đời này thật “màu hồng”.
Cuộc đời chỉ là 1% những gì xảy ra với bạn, còn 99% còn lại là cách mà chúng ta đối diện với nó. Chúng ta không thể mong cầu những điều tốt đẹp luôn luôn đến với mình. Chúng ta luôn phải đi theo vòng quay của cuộc sống, là những lúc kiếm tiền quên ăn quên ngủ rồi đến khi bệnh tật phải đổ hết số tiền ấy để lấy lại sức khỏe, là lúc phải xa gia đình đi theo đam mê của mình, là những lúc chúng ta ràng buộc nhau bởi tình cảm, tình yêu… Bể sống là bể khổ mà. Nhưng nếu như chúng ta suy nghĩ đơn giản một chút, tư duy khác đi một chút biết đâu chúng ta lại thấy cái khổ ấy chẳng còn khổ nữa.
60 năm cuộc đời, 24 giờ một ngày, có bao giờ bạn nghĩ đến cái chết chưa, và nếu chết thì bạn có luyến tiếc điều gì không. Điều tệ nhất là chúng ta phải chết, phải dừng lại tất cả những đam mê, khát khao của mình, không còn gặp lại được những người mà mình thương yêu. Chết là hết. Vậy thì tại sao khi còn sống chúng ta lại cứ phải phức tạp mọi thứ lên làm gì? Đau khổ triền miên ngày qua ngày, qua tháng, qua năm vì một mối tình nào đấy, vì một thất bại nhỏ nào đấy. Hãy cho mình cơ hội để được yêu thương, được bắt đầu lại và được sống vui vẻ, một cách đơn giản thôi nhưng hạnh phúc.
Đôi khi chúng ta suy nghĩ phúc tạp và làm rối vấn đề lên vì chúng ta đang lạc trôi trên con đường đi tìm ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Bạn đi hỏi rất nhiều và mang trên mình rất nhiều lời khuyên của mọi người nhưng khi gặp chuyện lại không biết “sử dụng” lời khuyên nào cho trường hợp ấy. Tại vì có những lời khuyên rất đối ngược nhau, vì mỗi người một suy nghĩ mà. Có người thì khuyên bạn nên tiếp tục, có người thì khuyên bạn hãy dừng lại ngay đi. Vậy thì lúc đó bạn biết phải nghe ai? Bạn phải biết lý tưởng sống của mình và đi theo con đường của mình. Suy nghĩ đơn giản theo cách của mình và phát triển bản thân hằng ngày, để có thể tự giải quyết vấn đề của mình theo cách của mình.
ĐƠN GIẢN HÓA CUỘC SỐNG THEO CÁCH CỦA MÌNH, CHO HẠNH PHÚC CỦA CHÍNH MÌNH.
Chúc nhau một đời an yên.
Stella