Sketch A Rose – Lật từng trang cảm xúc
Concert Sketch A Rose của chú Tuấn đã kết thúc được 1 tháng. Nhưng giờ tớ mới có thời gian sắp xếp lại những cảm xúc trong lòng để viết những dòng này.
Concert Sketch A Rose của chú Tuấn đã kết thúc được 1 tháng. Nhưng giờ tớ mới có thời gian sắp xếp lại những cảm xúc trong lòng để viết những dòng này.
Năm 2022, cuối tháng 9 tớ có dịp được tới TP.HCM. Có lẽ sự nóng nực của TP này làm người Hà Nội như tớ thấy mệt mỏi, khó chịu. Khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (sbTSN), tớ bị ngợp bởi dòng người xen lẫn dòng xe, tấp nập hối hả từ trong sân bay ra đến phía ngoài cổng đón khách. Khi bắt chuyến bay từ sbTSN về Hà Nội thì tớ đã nghĩ rằng, tớ không thích TP HCM, tớ không muốn quay lại nơi đây. Và rồi đến tháng 03/2025, Sketch A Rose là lý do để tớ đặt vé máy bay tới thành phố này.
Mở màn đêm diễn 09/03 là bài hát “Đêm Thành Phố Đầy Sao”.
Tớ tự hỏi liệu chú Tuấn có ý đồ gì ở đây không nhỉ, khi cả nước ta đang hân hoan chuẩn bị và chờ đón những ngày lễ kỷ niệm lớn của dân tộc, gần nhất có lẽ là lễ kỉ niệm 50 năm Giải phóng Miền Nam – Thống nhất đất nước. Khi bài hát mở màn được cất lên cùng dàn hợp xướng, tất cả mọi người đều lặng im. Sự hào hùng của màn trình diễn ấy khiến tớ suy ngẫm thật nhiều. Có phải tớ đã quá vội vàng kết luận rằng “bản thân không thích thành phố này” không, khi mà tớ chưa hiểu rõ về nơi đây, chưa đặt bản thân mình đứng dưới góc nhìn của một người dân thành phố này. Cảm xúc có lỗi xen lẫn chút xấu hổ. TP HCM hay Miền Nam ruột thịt là một phần của Việt Nam, là sự đấu tranh, sự mất mát, là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh, là tình cảm chung một nhà, là anh em chung một mẹ.
---------------
Chẳng sai khi nói rằng chú Tuấn là người hát tình ca. Chính vì vậy mà trong đêm diễn 09/03 có đến 2 cặp đôi “có ý định cầu hôn” được vinh dự lên sân khấu cùng chú Tuấn. Trước sự chứng kiến của chú Tuấn, của gần 10.000 khán giả, họ dành cho nhau những lời chân thành, những ánh mắt yêu thương, những cái hôn ngượng ngùng. Một đôi đã là bạn thân từ 10 năm trước, yêu nhau được 2 năm rồi chàng cầu hôn nàng. Đôi còn lại thì chàng kể rằng “Không biết có chút tâm linh gì không, nhưng hôm anh đi mua nhẫn cầu hôn, em lại bảo rằng em mơ thấy anh cầu hôn anh ở 1 nơi rất đông người, và kết quả là anh được cầu hôn em ở concert của Anh Hà Anh Tuấn”. Sau đó, chú Tuấn hát bài “Em” của Vũ Cát Tường dành tặng 2 cặp đôi và toàn bộ khán giả. Chú tâm sự rằng “Em” cũng là bài hát mà Vũ Cát Tường dành tặng cho người thương của bạn ấy.
Thực tình mà nói, tớ ngưỡng mộ họ. Cũng có thêm chút ghen tỵ, và cũng có đôi phần tủi thân. Nước mắt tớ cứ chảy ra một cách vô thức. Tớ chẳng có chuyện tình cảm vượt qua định kiến, cũng không có mối tình bền chặt được xây dựng nên từ tình bạn, cũng chưa chắc đã có một mảnh tình đầy “tâm linh tương thông” như những cặp đôi ở đây. Thậm chí tớ đã quen với việc làm mọi chuyện một mình, đi xem concert cũng là đi một mình. Tâm trạng tớ thực sự trùng xuống. Tớ cứ bị nghẹn nghẹn ở mũi mãi, không thể khóc thành tiếng, cũng không dám đưa tay lên lau nước mắt. Nước mắt cứ như vậy mà khô nhờ những cơn gió Sài Gòn, làm mặt tớ cũng bị cứng đơ theo vệt nước mắt ấy.
Tâm trạng đi xem concert mà cứ u ám mãi cho đến khi bài nhạc của chú Lam Trường cất lên. Các cậu đoán được đó là bài gì không? Đó là bài Katy Katy. Tớ không hâm mộ chú Trường quá nhiều, hồi nhỏ cũng không nghe nhạc chú Trường thường xuyên. Nhưng không hiểu sao khi đoạn nhạc dạo của bài Katy cất lên thì tớ thấy vui đến lạ ^^. Rồi tớ cũng các khán giả xung quanh hát theo chú Trường, tớ hát không xót 1 chữ nào luôn ^^ Ủa kỳ ghê ta, bài này trước giờ mình có nghe bao giờ đâu mà lại thuộc lòng dị chòi =))) Sau màn gào thét điên khùng thì tớ nhớ nhất câu “mãi giữ trên môi, những đóa hoa thật tươi, em đẹp nhất khi em cười và xin chớ quên lời anh, đừng để vụt mất tuổi xanh”.
Một lần nữa, sự hò reo của khán giả đã khẳng định chú Trường mãi mãi là tượng đài thanh xuân trong lòng của tất cả mọi người. Và đối với tớ, bài Katy thật sự “đúng bài, đúng thời điểm”. Tâm trạng tớ đã vui trở lại.
Và cuối cùng, “River flows in you” được vang lên. Con tim tớ như tan chảy theo từng nốt nhạc ^^ Nói hơi quá nhưng lần này thực sự là tớ vì chú Yiruma mà đến chơi với chú Tuấn ^^ Sau khi biết tin chú Yi kết hợp với chú Tuấn qua fanpage của chú Yi, tớ đã follow chú Tuấn để cập nhật tình hình săn vé ^^
Lần thứ 2 nhìn thấy chú Yi và lần đầu thấy chú Tuấn ^^ Món quà sinh nhật tuổi 31 này quả thực quá tuyệt vời ^^ “Dear, Memory” – sự kết hợp giữa 2 bông hồng, nhạc đỉnh lời hay ^^ đã tai đã mắt <3
-----------------------------------
2h sáng tớ về tới phòng khách sạn. Thật khó để bắt được xe từ GlobalCity về Quận 3 lúc gần 12h đêm. Lúc về đến nơi, tớ gọi điện báo tin cho U và Chị Cám biết tin. Khi ấy thì đầu cầu Hà Nội mới yên tâm đi ngủ được ^^
------------------------------------
7h sáng, tớ trả phòng khách sạn. Lên đường dạo chơi TP HCM trong vòng 12 tiếng đồng hồ trước khi đáp chuyến bay về Hà Nội (Thực tế là đến tận 22h45p chuyến bay mới khởi hành từ sbTSN).
Tớ đi bộ dạo qua Dinh Độc Lập, chụp một chiếc ảnh xinh xắn từ ngoài cổng. Lần trước tớ đã vào Dinh rồi nên lần này tớ quyết định chỉ ngắm nhìn từ bên ngoài thôi. Bầu trời không nhiều mây, vòm trời cao và có chút gió nhẹ. Từng đoàn xe nối tiếp nhau đưa du khách tới thăm quan Dinh. Những tà áo dài thướt tha trong nắng và gió tháng 3. Tự dưng tớ nhớ đến 5 điều Bác Hồ dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”. Và tớ nghĩ rằng nếu mình dùng cách sống chậm của Hà Nội để thưởng thức TP HCM, thì biết đâu tớ cũng yêu TP HCM như tớ đang yêu Hà Nội thì sao ^^
Cho dù có thế nào thì cũng không thể phủ nhận cái nóng của TP HCM. Tớ bị sốc nhiệt giữa điều hòa và không khí ngoài trời. Lang thang trên những con phố bận rộn vào buổi sáng thứ 2 đầu tuần, tớ ghé vào 1 hàng chè vỉa hè, gọi đại 1 cốc chè thập cẩm 15k ^^ có 1 sự mặn mặn kỳ lạ nào đó mà không giống với chè Hà Nội ^^ Chị gái bán chè thao tác nhanh thoăn thoắt làm tớ nghĩ ngay tới bà bán chè ở cổng trường cấp 3 ^^ Nhưng cốc chè 15k vẫn rất đáng để thưởng thức và rất phù hợp với buổi sáng nóng nực này.
Tớ ghé thăm Bảo tàng TP Hồ Chí Minh chốc lát, đi tới Mille Mille để đổi bánh từ vé của concert. Dạo qua Phố sách và mua được 1 chiếc nam châm hình cơm tấm sườn (thói quen mua nam châm lưu niệm của tớ thật không dễ gì bỏ được), sau đó tớ vào hẳn bên trong Bưu điện TP chứ không đứng ngoài ngắm nhìn như lần trước. Tớ dành cả buổi chiều để dạo chơi trong Bảo Tàng Mỹ Thuật TP Hồ Chí Minh. Quào, lịch sử của TP HCM cũng nằm 1 phần trong bảo tàng này ^^ Kể ra mà có người đi cùng thì cũng có thể bàn luận được chút ít về các tác phẩm ấy ^^ Tớ vẫn luôn mong ước được museum dating ^^ nhưng có lẽ sẽ khó để thực hiện được hehe
Cuối ngày, trước khi bắt xe ra sân bay, tớ ghé thăm Chợ Bến Thành. Lần trước chỉ là đi qua cổng chợ, lần này tớ mới có dịp vào tận trong chợ ^^ Quào khách du lịch nhiều quá ^^
Vậy là gần như kết thúc chuyến đi 2 ngày 1 đêm tới TP HCM, cũng là chuyến bay đầu tiên trong năm của tớ. Tớ được nghe những thần tượng biểu diễn, được ăn ngon, được lang thang trên những con phố Sài Gòn, ngắm nhìn những nơi mình đã vội lướt qua trong chuyến đi trước. Chuyến đi này là một chuyến đi 10 điểm nhưng vẫn có “nhưng”. Đó là máy bay delayed =)))))
Ở 1 góc nhìn tích cực thì TP HCM không nỡ chia tay tớ đây mà =))) vẫn còn muốn níu kéo tớ đây mà ^^
Khi đã yên vị trên máy bay, nhìn sân bay chìm trong bóng tối, tớ mong rằng, sau này tớ sẽ có dịp gì đó để lại ghé thăm TP HCM ^^ Khi ấy, hi vọng rằng tớ sẽ là con người khác, TP HCM cũng phát triển tốt đẹp hơn nhiều <3 Xin cảm ơn và hẹn ngày gặp lại ^^
----------------------------
3h sáng ngày 11/3, tớ yên vị trên chiếc giường thân yêu, xung quanh là chăn gối vương vất mùi nồm ẩm. Trên facebook mọi người đăng story về concert rất nhiều, trai xinh gái đẹp đều hân hoan như trẩy hội vậy đó ^^ tớ cũng chụp được vài chiếc ảnh xinh, ích kỷ giữ lại cho riêng mình ^^ khi ngắm nhìn những bức ảnh đó, tớ sẽ chẳng thể nào quên được những cảm xúc của đêm nhạc ấy, của chuyến đi này ^^
---------------------------
Những dòng này là để chia sẻ với các bạn về món quà sinh nhật siêu to khổng lồ của tớ ^^
Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Chị Cám đã tài trợ tiền vé concert và vé máy bay, U đã tài trợ tiền khách sạn và tiền ăn dọc đường ^^ Mãi là em pé <3 Mãi iuuuuuu <3
-------------------------
Chú Yiruma mãi đỉnh
Chú Tuấn mãi đỉnh
#SketchARose_in_SAIGON

Dinh Độc Lập - 10/03/2025 - Hoà Bình đáng giá bao nhiêu?

Âm nhạc
/am-nhac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất