Gần đây có rộ lên một cái clip, đại khái nội dung của nó là chê bai sinh viên các trường quốc tế, dân lập hay các khoa liên kết chỉ là bọn nhà giàu, thích ăn chơi đú đởn chứ không học hành gì cả.


Không biết ý kiến của các bạn như thế nào, chứ cá nhân tôi thì thấy rằng:


• Sinh viên các trường quốc tế, dân lập hay các khoa liên kết, không phải nói, gia đình của những người đó chắc chắn là từ khá giả trở lên. Vì học phí của các trường đấy thường rất cao, có khi cao gấp 2 3 lần các trường chính quy công lập. Hình ảnh dễ thấy khi đến các trường đó là sinh viên toàn con nhà có điều kiện, đi xe xịn, dùng điện thoại xịn, ăn mặc đẹp, cơ sở vật chất trong trường cũng hơn hẳn các sinh viên trường công. Và thái độ thường thấy cũng là khá cao ngạo, lạnh lùng, kiêu chảnh, chẳng coi ai ra gì

~> bố mẹ t có tiền thì đương nhiên t có quyền


• Sinh viên các trường quốc tế, dân lập hay các khoa liên kết toàn bọn học dốt, không đỗ đại học nên mới phải vào đấy học. Đầu vào của các trường đấy thường khá là thấp, chỉ 14 15đ, có khi chỉ cần có bằng tốt nghiệp cấp 3 là sẽ được tuyển thẳng vào luôn


• Sinh viên các trường quốc tế, dân lập hay các khoa liên kết toàn bọn ăn chơi đua đòi, mang tiếng học đại học nhưng chỉ có chơi. Điều thường thấy ở các trường đó là các hoạt động ngoại khoá khá là sôi nổi, tháng nào cũng có một sự kiện hay hoạt động gì đấy, rồi đến cả đi quân sự hay đi dã ngoại cũng toàn các nơi đắt tiền, điều kiện sung sướng. Hoạt động nhiều như thế, thì thời gian học vào lúc nào?


• Sinh viên các trường quốc tế, dân lập hay các khoa liên kết toàn bọn vô dụng. Đi học thì như đi chơi, không tốn công sức gì chỉ dựa vào tiền bố mẹ cũng được vào đại học, xong ra trường thì dựa vào mối quan hệ của gia đình để kiếm việc rồi đi lên, cả đời chỉ biết ăn bám mà không biết tự phấn đấu gì cho cuộc sống bản thân cả 


Chẳng phải là gato nên mới nói vậy đâu, chứ tôi thì tôi ngưỡng mộ mấy bạn gia ảnh bình thường nhưng biết phấn đấu vươn lên hơn là mấy bạn con nhà khá giả chỉ biết đến tiền của bố mẹ.