À ừ khởi động khớp tay tí rồi viết cái nào.!!! Thật ra thì cách đây 2 ngày là sinh nhật tròn 18 tuổi của mình và yess vẫn như mọi năm deadline sách vở ôn thi học kỳ 1 ngập mặt nên tôi cũng chả có tiệc tùng hội hè cái của khoai lang gì cả.!!!! -_ Mà thật ra thì tôi cũng chả thích. Mình sẽ cofide in với mn theo 2 cái khiến mình nhức tía nó nhói ngày lúc này là tình yêu và học hành chứ còn nhiều thứ cuộc đời, kiếp nhân sinh tào lao bông bí đó tôi kể hổng hết.!!!
    * Học ăn củ hành: Tuổi 18 cái chữ đại học luôn hiện lên với cái mặt ghê tởm mỗi khi tôi gác tay mình lên trán mà ngủ, thật ám ảnh chỉ còn 270 ngày nữa là thi THPTQG rồi, má ôi tin được hông mới ngày nào lớp 9 ngồi nhà lướt web cười vô mặt mấy thằng rớt đại học đi nghĩa vụ quân sự giờ chàng trai bản lĩnh kia sắp phải lên thớt@@@ Khép lại 2020 tôi quyết tâm rồi lại mất tập trung bài vở vẫn chưa ổn nói chung học hành với tôi bây giờ khá là mong lung có lẽ phải nghiêm túc trong thời gian sắp tới, nhìn mấy đứa kia học giỏi mà thấy ham cơ mà tôi vẫn không xấu hổ bởi vì tôi còn nhiều tài lẻ khác lắm điển hình như: ca hát, đẹp, thổi kèn cho mấy đứa con gái ( kèn harmonica) nghe, chơi guitar và tôi cũng khá tự tin về khoản giao tiếp và thuyết trình của mình bởi vì tôi cũng đã được tham gia nhiều cuộc thi của tỉnh, huyện, trường chuyện đó đối với tôi là đam mê nhưng  trong nhà trường tôi thì đam mê cũng kệ mày thứ chúng ta cần là điểm 9, điểm 10 ơ thôi thì cũng chịu hiuhiu. Nói qua cũng phải nói lại bài kiểm tra vừa rồi của tôi khiến tôi khá thất vọng toán 65đ khiến tôi mất ăn rồi cả môn thi sau thì tôi ăn no với zero và 2 3 Kkkk vậy thì thi ĐH học thế éo nào bây giờ chời.!!! Cơ mà tôi cũng sẽ cố gắng tận hưởng hết cấp 3 vì tôi biết rằng sắp hết khoản thời gian trời quang mây tạnh rồi bão bùng đại học cuốc đời cũng sẽ kéo đến nên thôi cứ chơi cống hiến hết mình vậy đời tới đâu nó tới bố mẹ cũng kỳ vọng nhưng mà tuổi trẻ thì phóng túng chút nó mới zuii má ôii.!!!!!!!
 Tình yêu: Haiizzz nói sao ta, là 1 thằng nếu như không thân thì ai cũng sẽ nhìn tôi với anh mắt toàn diện, đẹp trai( nói chung là ưa nhìn 1 tí tụi để mn lại bảo tôi sinh ra trong kho thuốc nổ của nobel nữa), nhà cũng không quá giàu, biết chơi nhạc cụ, hát hò, giỏi giao tiếp @@ từ trước đến giờ không ai mà tôi không thể chinh phục được nhưng tôi chưa từng yêu ai, nghe tới đây nhìn chóa chưa mn vì tôi thuộc thể loại con nhà công chức nên ép buộc phải đàng hoàng mn ạ đời không như mơ nên không dam sa đọa dù biết rằng cũng tự nhiên nhưng miệng đời người ta đánh cái giá vào đầu bố mẹ tôi thì cũng chớtttt đến cuối năm 12 nên tôi lại đem lòng yêu say đắm 1 em lớp 10 thế nó mới cayy trai tơ lần đầu yêu cơ mà người của công chúng là phó BT đoàn trường, học hành, chủ nhiệm clb gọi là đỉnh nhất trường nên cũng chả dám nói ra thế nên là mỗi lần tôi sờ vào cây bút học bài thì cái thước phim 4D về khuôn mặt em ý lại hiện lên rõ chán luôn cũng phân vân không biết có nên tới không vì nếu tới 100/100 thành công nhưng mà việc học của tôi còn dở dang mà tôi biết sẽ không được lâu nên thôi tôi quyết định khép lòng mình lại trong cái vỏ bọc của mình đó giờ.!!!!!! Nói v thôi chứ còn thích khiếp mà ổng lại sĩ diện không nói haizzz mong lung quá, mong ae chị có ai đọc đến chữ cuối này có thể cho e giai 1 lời khuyên chân thành được không ạ trai tơ goodboiz mới biết yêu em cũng chẳng biết như thế lào nữa.!! 
Biết cộng đồng khá lâu nhưng bữa nay em mới có dịp múa tay trên phía, tại hạ sẵn sàng nghe những lời chỉ bảo của cô chú em anh chị bác ông bà gần xa ạ.!!!!!!