Sinh Ra Để Yêu, Không Phải Để Trả Nợ
“Từ nhỏ mẹ đã hay nói: ‘Phải đẻ con để sau này nó lo cho mình.’ Nghe riết thành quen, nhưng càng lớn tôi càng thấy bất ổn. Sinh con...
“Từ nhỏ mẹ đã hay nói: ‘Phải đẻ con để sau này nó lo cho mình.’ Nghe riết thành quen, nhưng càng lớn tôi càng thấy bất ổn. Sinh con không phải một khoản đầu tư, và con cái không phải bảo hiểm tuổi già.
Tôi thương mẹ, nhưng tôi không đồng tình. Vì tôi hiểu rõ cảm giác lớn lên với gánh nặng ‘phải thành công, phải kiếm tiền, để sau này lo cho mẹ.’ Ám ảnh thật sự.
Chính vì hiểu cảm giác đó, tôi không muốn con mình sau này phải sống với một nghĩa vụ mà nó chưa từng lựa chọn. Nếu có con, thì là vì tôi muốn, vì tôi gặp được người phù hợp để cùng xây dựng một gia đình chứ không phải để lo sẵn cho tương lai.
Còn nếu không có ai đồng hành, tôi cũng chẳng ngại sống một mình – tự học cách tiết kiệm, đầu tư, lo cho mình lúc già. Tôi chọn chủ động, không đặt kỳ vọng lên ai cả.
Vì tôi tin: yêu thương thật sự không đi kèm điều kiện.”

Tâm lý học
/tam-ly-hoc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

