Cuối tuần trước mình cùng con bạn kéo nhau ra rạp xem Sing 2 - Đấu trường âm nhạc 2. Mình háo hức lắm, chắc vì lâu lắm mới thấy rạp mở lại và ở nhà nhiều nên cuồng chân quá mà:)) Xem xong thì mình cũng thấy phim rất hay, âm nhạc nghe cực đã và phần hình ảnh thì miễn chê luôn. 1 lựa chọn khá tuyệt cho bạn nào muốn xả stress sau tuần làm việc vất vả.
Nhưng mà mình cứ thấy Moon trong Sing 2 hơi...thế nào. Mình cũng không biết nói sao cho hợp lý nhưng thực sự thì mình không quá thích Moon trong phần 2. Kiểu cảm giác sao bản thân kỳ quá nên mình đã thử đọc vài bài review trên Internet. Hầu hết đều nói rằng Moon là "gấu" tràn đầy đam mê và nhiệt huyết, luôn kiên trì theo đuổi giấc mơ và có phần tấu hài:)) Mình không phản đối, còn rất ủng hộ nữa cơ. Đó cũng chính là những điểm làm mình rất quý "gấu mặt trăng". Nhưng mình vẫn cảm thấy có chút gì đó mà mình không thích ở Moon trong phần 2.
Đây chỉ là quan điểm của riêng cá nhân mình nên không tránh được việc có sai sót. Và nó có phần khá phiến diện nên mọi người chú ý!!!
Bản mình xem là bản lồng tiếng(mình mua nhầm) nên thỉnh thoảng mình nghe không rõ hoặc nghe câu này câu kia lẫn lộn. Nó rất có thể ảnh hưởng đến cả nội dung của phim. Mong mọi người thông cảm:))
I. Về quá trình thuyết phục Clay Calloway.
Trong phim Clay Calloway đã từ bỏ âm nhạc và sống ẩn dật sau cái chết của vợ ông. Có lẽ mình cũng hiểu được phần nào cảm giác cô quạnh và tuyệt vọng của ông khi mang vết thương lòng quá lớn không thể tự chữa lành. Nhưng ông 1 lần nữa đã về lại với âm nhạc với trái tim vốn đã vỡ nát nay đã được sưởi ấm trở lại. Và người giúp ông vượt qua quá khứ không ai khác chính là cô nhím Ash. Cô đã từng bước kéo ông khỏi vũng bùn lầy qua những bài hát ông đã sáng tác trước đó.
Mình có cảm giác Moon đã không làm gì giúp Calloway cả. Anh chỉ đi loanh quanh và cầu xin ông tới show diễn mà không thực sự hiểu ông đang mong muốn cái gì. Ông không thể hát hay biểu diễn khi trái tim vẫn hằn sâu những vết thương từ quá khứ. Có lẽ Moon nên thực sự lắng nghe Calloway, tìm tới ông với mong muốn giúp ông vượt qua nỗi đau mất đi người vợ. Đồng thời cổ vũ và khơi dậy đam mê âm nhạc vẫn đang âm ỉ trong người ông. Chứ không phải anh cất công đến gặp Calloway và mời ông tới vì đã lỡ mồm nói vậy với Jimmy Crystal.
Như thể Moon chỉ đang lợi dụng Calloway. Anh không hề có ý định giúp đỡ ông mà chỉ chú tâm vào việc mời bằng được ông vào show của mình. Có lẽ vì ông rất nổi tiếng và ông xuất hiện ở đó sẽ khiến danh tiếng anh tăng vùn vụt? Calloway là 1 huyền thoại và đã ở ẩn 15 năm. Việc ông bất ngờ trở lại cùng Moon sẽ khiến mọi người rất hào hứng đi xem show để nhìn tận mặt ông. Theo đó anh cũng sẽ được hưởng lợi cùng.
1 phần nữa cũng bởi nỗi sợ. Giả dụ mà anh không làm vậy, coi như là anh đã gây thù chuốc oán với cả Crystal rồi chứ chẳng đùa. Mọi người nên nhớ Crystal là tập đoàn rất lớn và hoạt động trong nhiều lĩnh vực, và khi họ phát hiện thì sao? Tất nhiên là không tới mức 1 câu nói là phá sản như trong ngôn tình hay teenfic gì đó đâu. Nhưng họ có tầm ảnh hưởng rất lớn tới công chúng và giới truyền thông. Crystal hoàn toàn có thể dựa vào quyền lực và tiếng nói để dìm anh xuống. Lý do thì vô kể, lợi dụng nè, lừa dối nè, phung phí tài nguyên nè,....v.v
Và lý do giúp Moon có được show diễn mà chẳng mất tí money nào đều dựa vào việc anh nói mình có quen biết Calloway và có thể mời ông đến diễn. Nếu mọi người phát hiện ra sự thật anh chẳng quen ổng thì danh tiếng sẽ tụt dốc không phanh kèm theo hàng loạt vấn đề khác nữa. Nói chung là không mời thì không được:))
II. Về Jimmy Crystal.
Mình đoán 99% người đi xem đều ghét Jimmy:)) Vì sao á?
Gian xảo, xấu xa, độc ác, ham danh lợi...đủ loại từ vốn được gắn với mấy bà phù thủy hay mẹ kế thợ săn gì đó trong truyện cổ tích. Đương nhiên là gắn luôn cho cả loài sói rồi:VVV
Mình sẽ gọi Jimmy là Sói và mình không gọi là "hắn". Đơn giản thì mình cảm thấy Jimmy không đáng ghét tới mức bị coi là phản diện. Tất nhiên đây cũng chỉ là cá nhân thôi, mình cũng không thù ghét ai gọi "hắn" đâu:))
Ok mọi người cũng biết Jimmy là chủ tịch của tập đoàn Crystal và đang muốn tuyển chọn nhân tài gì đó cho công ty. Trong phim thì chắc Sói cũng loại sương sương cả chục người là ít chứ chẳng đùa. Và mình thấy các tiết mục khá hay, nhất là mấy con hồng hạc trượt patin nhưng chả hiểu sao vẫn bị đánh trượt:)) Lúc đến lượt Moon thì hình như đọc tới từ "nữ sinh bình dị..." gì đó thì Jimmy cho đỏ choét luôn. Lý do thì là Sói không thích những thứ bình thường mà đang tìm kiếm mấy cái cao siêu hơn thế.
Nếu nhớ không nhầm thì lúc mọi người đang lui về sau cánh gà thì ông Gunter tự nhiên phụt ra chữ Clay Calloway:)) Và thế là Sói tưởng Moon quen ổng và rất phấn khích. Huyền thoại mà, ai chả phấn khích. Và anh không những không phủ nhận mà còn bô lô ba la như thể quen biết ổng từ lâu lắm rồi. Thế là
Bùm...Moon và cả nhóm được Crystal chu cấp toàn bộ tiền nong chỗ ở khách sạn cao cấp nhất để chuẩn bị cho show diễn vs sự góp mặt của Calloway. Đến lúc này thì anh mới vội vã tìm kiếm ông để chuẩn bị cho cơ hội có một không hai này.
Lý do mình khá thông cảm cho Jimmy và không thích cách làm của Moon thì cũng đơn giản lắm. Giống như đã làm với Calloway, anh cũng lợi dụng Sói để trục lợi.
Giả dụ nếu Moon không thêm mắm thêm muối vào câu chuyện huyền thoại sư tử thì anh đã loại từ vòng gửi xe rồi. Nhưng câu chuyện trong Sing 2 là anh được đặc cách luôn, 1 phần cũng là do tài năng ứng biến của nhóm và ý tưởng từ Gunter. Cái này mình đồng ý vì nó không sai. Tuy nhiên vẫn phải nhờ vào Calloway:))
Đến lúc Jimmy phát hiện ra Moon không quen biết ông, Sói đã điên tiết và muốn cho anh bay qua ban công ngay lập tức. Cái này thì...mình cũng không biết nói sao nữa. Mình không phản đối, cũng không ủng hộ.
Giả sử nhé, bạn là 1 chủ tịch của tập đoàn giải trí cực lớn. Để cho nó phát triển hơn thì bạn muốn tìm kiếm thêm nhân tài trong giới giải trí. Thế là bạn tổ chức cuộc tuyển chọn và bạn thực sự rất thất vọng vì nó toàn những thứ nhảm nhí và không đặc sắc. Rồi đang chán nản thì bạn biết được tin có 1 người quen với huyền thoại âm nhạc và có thể mời ông ấy đến diễn cùng. Bạn thực sự rất hào hứng với ý tưởng của người đó và rót không biết bao nhiêu tiền vào dự án đó. Nhưng rồi lại phát hiện hắn không quen huyền thoại và bịa ra chuyện đó chỉ để được bạn tuyển chọn. Thế là tâm trạng bạn tụt dốc không phanh:)))
Thử hỏi ai mà không tức cơ chứ:V
Jimmy đã cho Moon cùng nhóm bạn sử dụng những tiện ích xa hoa nhất và đổ rất nhiều tiền vào đó. Sói rất tin tưởng vào nó và vô cùng thích thú. Nhưng lúc phát hiện ra câu chuyện về Calloway là giả thì Sói đã rất điên tiết. Biết rằng bản thân bị coi là 1 kẻ ngốc và bị lợi dụng bao lâu, ai mà không điên cơ chứ. Với lại tền rót vào đấy cũng chẳng ít ỏi gì đâu, cả dự án hoành tráng thế cơ mà:V Phung phí tiền cho kẻ lừa đảo, lại còn bị vờn qua vờn lại bảo sao không tức:))
Con bạn mình còn nói nếu nó là Sói nó sẽ quăng Moon khỏi ban công luôn và không chần chừ gì cả:))))
Suy cho cùng Moon cũng chỉ lợi dụng Crystal nhằm tăng danh tiếng cũng như dễ hành động hơn. Có sẵn nguồn nhân lực và tiền bạc khổng lồ do Jimmy chu cấp thì khỏi lo về mặt tài chính, thoải mái bung lụa:)) Tất nhiên cũng phải nói đến cả sự nổi tiếng sẵn có của nữa. Và Moon gần như dựa vào 2 ông lớn Calloway và Crystal để show hút khách. Nhưng sau đó anh đã giữ chân khách bởi các màn trình diễn vô cùng cuốn hút(cái này là tài năng của anh) và phần hình ảnh, âm thanh và bối cảnh siêu xịn của Crystal:))
Thêm 1 điều nữa, Moon đã nói vé vào free hoàn toàn. Anh không phải người chi trả, cả nhóm anh không phải người chi trả, Calloway cũng không cần chi trả. Toàn bộ tiền đều do Crystal hết. Họ đầu tư rất nhiều vào dự án nhưng cuối cùng lại chẳng thu lại bất kỳ nguồn lợi nào cả. Vé free mà, ai xem mà chẳng được:)) Tất nhiên họ sẽ có được thêm sự nổi tiếng, nhưng chẳng là gì so với Moon cả. Anh như 1 bước lên mây khi bước trên người khổng lồ Crystal.
Và buổi show đó, anh không nói gì tới công sức của những người khác ngoài nhóm cả. Nếu không có Jimmy hay tập đoàn của Sói thì anh không thể thành công như vậy được. Tất nhiên, sau đó anh đã rời đi mà chẳng để lại lời cảm ơn nào tới Crystal cả. Tất nhiên vì Sói từng có ý định xử anh nên không tính. Nhưng các nhân viên thì sao? Họ không hề có ác cảm với anh và hoàn toàn giúp đỡ anh hết mình trong các việc như dựng bối cảnh, âm thanh, kỹ xảo.
Cuối cùng, việc Moon được đặc cách cũng dẫn tới 1 tình trạng. Đó là những người thực sự có tài nhưng không được biểu diễn trước mặt Jimmy và mất đi cơ hội thể hiện bản thân. Họ hẳn đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng nhưng cuối cùng lại bị đuổi về và không biết chuyện gì xảy ra cả:))) Và Crystal cũng mất đi những nhân tài thực thụ chưa được khám phá.
Tóm lại thì mình cảm nhận thấy nhân vật Moon trong Sing 2 không còn được như Sing 1. Đây chỉ là ý kiến cá nhân và có phần phiến diện. Nên chắc chắn sẽ có bạn không đồng tình:))
Xin hết:33