Silverboiz.
CHƯƠNG I: I'M SILVERBOY.
Mồ hôi hắn ướt đẫm, như vừa bước ra từ lò xông hơi. Miệng thì thở hồng hộc thở lớn tới nỗi người ta có thể nghe được tiếng thở của hắn cách cả cây số. Chống đẩy khi đang trồng cây chuối? Trong cái môi trường trọng lực lớn gấp 537 lần trái đất? Và chân đeo gông nặng tới 10 tấn? Hắn bị ngu rồi. Nhưng đó là cách mà ngày nào hắn cũng luyện tập.
Ngày thứ 999, hắn vẫn luyện tập không nghỉ, không ăn bất cứ thứ gì. Nguồn sống của hắn chỉ là hơi sương trong không khí cực loãng tại vân tinh Nysus. Từng là một nhà vô địch, hắn đi thách thức tất cả những kẻ hùng mạnh khác trong khắp vũ trụ. Cũng dễ hiểu vì sao hắn có những chiến công lừng lẫy và dễ dàng áp đảo đối phương. Bởi vì khi sinh ra, hắn đã được ban phước lành, một phước lành của thần sấm chớp và bão tố. Trong đa vũ trụ, chỉ có 5 kẻ giống như hắn, những kẻ được coi là thiên bẩm, những kẻ xứng đáng.
Nhưng chẳng hiểu ông thần dở hơi nào lại đi ban phước như hắn? Hắn là một tên ngáo đá chính hiệu. Hắn khao khát sức mạnh và quyền lực, hắn muốn đặt một bức tượng giữa trung tâm đa vũ trụ để làm minh chứng cho quyền lực của hắn. Hắn muốn mọi người phải tôn sùng hắn, gọi hắn với cái danh của một vị thần. Hắn chửi cả vị thần đã ban phước cho hắn :” ông đã mất công ban phước thì tại sao không chọn ta là kẻ mạnh nhất? Sấm sét có thể làm làm rung chuyển đất trời. Ta vốn dĩ đã là kẻ mạnh nhất rồi. Tại sao ông còn ban cho tên kia cosmic power hả lão già ngu độn?” Hơn 3 năm trước , hắn phải nếm sự thất bại dưới tay của Sven - một kẻ cũng được ban phước lành. Trận chiến kéo dài hơn 10 ngày, hắn bị thua vì sự ngạo mạn của hắn. Từ đó hắn cứ vùi đầu vào luyện tập với tham vọng được trở nên mạnh hơn. Trước đây hắn muốn trở thành kẻ mạnh nhất. Nhưng giờ hắn hiểu rằng, để trở thành kẻ mạnh nhất thì hắn phải hạ gục 4 kẻ còn lại, tước đi phước lành từ chúng. Và một thứ còn khiến hắn phát điên hơn cả, Cosmic Power, một thứ quyền năng vô hạn. Theo cuốn sách cổ của đa vũ trụ ghi lại, nó được giấu sâu trong lòng núi, cất giấu bởi King Kirby. Chỉ những kẻ thuộc huyết thống của King mới có thể tìm thấy nó. Từng có tin đồn cho rằng đó là viên Arkenstone và được canh gác bởi Unicron – King of under the Mountain.

Trở lại với tên ngu ngốc kia, hắn vẫn đang hì hục tập luyện. Nhịp đang dần chậm lại. Hơi thở đang dần trở nên đều đặn hơn trước. Một cánh cổng ma pháp dần mở ra. Một gã mập bước tới, cả 2 nhìn nhau và nhoẻn miệng cười.
- Tới giờ về nhà rồi, Silverboy.