Sẹo vẫn mãi là sẹo !
Hôm nay là một ngày nhiều kỷ niệm với tôi, liên quan tới 2 người tôi đã từng gọi là người thương, người yêu, thậm chí có một người...
Hôm nay là một ngày nhiều kỷ niệm với tôi, liên quan tới 2
người tôi đã từng gọi là người thương, người yêu, thậm chí có một người tôi yêu say đắm nhất, sâu đậm nhất.
Tất cả đã là quá khứ, dĩ vãng, nhưng trong tôi vẫn
có một tình cảm nhất định dành cho họ, đôi khi vẫn là tiếc nuối, vẫn là nhung nhớ, nhưng thực tế là không bao giờ việc đó có thể quay lại nữa.
Con người đúng là một cá thể phức tạp nhất trên đời, và
trong đó thì tình cảm, tình yêu lại là thứ phức tạp nhất, khó lí giải nhất.
Bình thường khi lí trí thì rõ ràng gia đình, con cái là thứ mình coi trọng và quan tâm nhất.
Nhưng khi vướng vào lưới tình thì chẳng nói được gì, có thể làm những việc điên rồ nhất.
Nhưng cũng chính thứ tình cảm đó, khi nó nguội lạnh đi thì sự lạnh
lùng đến phũ phàng lập tức xẩy ra, đến chính mình cũng phải bất ngờ.
Có lẽ sau này, khi tình cảm đó qua đi, ta có thể tự cười nhạo
mình, cười nhạo những kẻ quanh ta là sao để thứ tình cảm vớ vẩn đó chi phối đến vậy.
Nhưng nếu ta nhìn vào mặt tích cực, đó là đã có một thời ta đã từng dám hết mình, dám làm điều mà ta thích, dù cho có chống lại cả thế gian.
Sẹo vẫn mãi là sẹo.
Dù cho cố gắng làm mờ.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất