<i>Nguồn: Tạp chí Nữ doanh nhân</i>
Nguồn: Tạp chí Nữ doanh nhân

Viết cho người bạn thân khác giới của ta, người đã từng bỏ rơi ta và đột nhiên quay lại khi người chìm vào cô đơn

Người biết điều gì đau lòng trong một mối quan hệ không? Là có ở bên, những không thể chạm vào, cũng không thể mở lòng được. Đó là lí do tại sao ta chia tay bạn trai mình. Ta vốn không thể vì cô đơn mà tùy tiện lấy một ai đó lấp đầy khoảng trống. Người có thể nghĩ bởi vì ta tiêu chuẩn cao, bởi vì ta khó tính, nhưng có bao giờ người hỏi ta tại sao lại trở nên như thế hay chưa?
Ban đầu ta cũng không hiểu tại sao mình lại gật đầu đồng ý, với người con trai đó, bây giờ nghĩ lại có lẽ ta đã quá vội vàng rồi. Để thời gian trôi qua, ta mới biết, đáng ra ngay từ đầu vốn dĩ không nên để cho người khác đem lòng hi vọng ở một con người cằn cỗi như ta. Nên cuối cùng ta quyết định tự mình cắt đứt nó, dù ta biết người đó sẽ đau lòng. Lúc đó ta đã tự nói rằng nếu ông trời có muốn ta phải trả giá, ta cũng xin cam lòng.
Bản thân ta cũng nhiều lần tự hỏi cớ gì mà ta không thể mở lòng mình được. Năm đó, ta đúng là có ý với người, nhưng ta luôn cảm nhận có bức tường ngăn giữa, ta không thể nói với người những điều sâu bên trong ta. Nên dù có thích người, ta cũng thừa biết chuyện này tuyệt đối không thể.
Nhưng người đừng hiểu lầm. Ta không tiếc nuối hay đau lòng. Mãi sau này khi nhìn lại ta mới biết là trong lòng có tình cảm, nhưng lại không đủ lớn. Vì vậy nếu ta với người có trở thành điều gì đó lớn hơn, ta chắc kết quả cũng giống như vậy mà thôi, huống chi người và ta đều biết mình không dành cho người kia.
Nên ta muốn nói với người là, có một người trong đời để có thể yêu thương là một phước phần rồi. Huống chi người lại liên tục có thể gặp được người mình cảm thấy yên tâm mở lòng khi ở cạnh, cùng nhau trải qua những hồi ức hạnh phúc, thậm chí là khổ đau. Như vậy là đã hơn được nhiều người rồi, trong đó có cả ta.
Nhưng cũng nhắc nhở người một điều, từ đó đến bây giờ đều vẫn thế, ta không thể với người, ta cũng có cuộc sống riêng và cảm xúc riêng, nên mong người hãy tôn trọng ta, tôn trọng cảm xúc của ta. Đừng lấy ta làm nơi trút bầu tâm sự rồi khi vui vẻ lại quên ta đi. Ta có thể làm bạn chia sẻ với người, nhưng tuyệt đối không phải là thùng rác cảm xúc của người. Mong người hiểu cho!