Ngôi sao nở muộn của bóng đá Anh
Parker là một người London chính gốc và dường như cả cuộc đời anh đều gắn liền với nơi đây. Anh khởi nghiệp tại Chartlon - một đội bóng thành London trước khi đi tới một đội bóng London khác - Chelsea.

Rainieri có công lớn trong việc đưa anh về Chelsea
Song những tháng ngày tại The Blues anh cũng chỉ để lại màu nhạt nhòa, anh thường xuyên ngồi dự bị, chỉ ghi được duy nhất 1 bàn sau 29 trận trong 2 năm tại đây. Chính vì thế mà Scott lựa chọn ra đi để phát triển sự nghiệp. Và Chích chòe chính là bến đỗ tiếp theo của anh.
Parker trong màu áo Newscastle
Tại đây anh thi đấu tương đối ấn tượng, ra sân 72 trận và ghi được 6 bàn, 2 kiến tạo. Đặc biệt anh cũng chỉ ở đây trong 2 năm. Thế mới thấy Parker đã tiến bộ như thế nào từ ngày anh rời chelsea. Chính vì thế mà một lần nữa anh được trao cơ hội để trở về London nhưng lần này là trong màu áo tím-West ham vào năm 2007 với giá 7 triệu bảng.



Mùa đầu của Scott ở West ham không quá thuận lợi, vì chấn thương mà mãi đến 29 tháng 9 năm 2007 anh mới có trận ra mắt đội bóng mới tại EPL. Song anh lại gặp phải chấn thương và nghỉ đến tận cuối tháng 10 mới trở lại thi đấu. Cuối mùa ấy anh chỉ thi đấu được 20 trận và ghi được 1 bàn. Qủa thật là một nỗi thất vọng đối với cổ động viên The Hammers. Có lẽ với chính anh, anh hẳn cũng thất vọng vì kết quả ấy lắm. Một cầu thủ cần cù như Parker chẳng thể bỏ cuộc trước những khó khăn ấy. Những mùa giải tiếp theo màn trình diễn của Scott đối với đội chủ sân Upton Park ngày càng đi lên. Tại đây, Parker chính là thủ lĩnh đích thực của West Ham. Lối chơi cần cù, thông minh và lăn xả đã giúp anh thu phục được lòng tin của tất cả. Anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của The Hammers trong 2 mùa 08-09 và 09-10.

Parker và những năm tháng bay cao cùng nơi cuối bảng cùng West ham
Song đáng nhớ nhất phải là mùa 10-11 anh thi đấu 35 trận có 5 bàn và 1 kiến tạo. Trước đó anh còn gây chú ý nhờ việc được huấn luyện viên Fabio Capello  điền tên vào danh sách sơ bộ đi World Cup 2010. 

Từng có thời điểm Scott đeo băng đội trưởng Tam Sư
Anh chỉ bị loại vì không thể cạnh tranh lại những Lampard, Gerrard, Carrick trong phút cuối. Những thành tích ấn tượng của Đội trưởng West ham đã mở ra cho anh một cơ hội với một đội bóng thành London khác-Tottenham. Anh tới đây khi đã 33 tuổi với ước mong 1 lần được nếm trải không khí cúp Châu Âu.




Thời gian vốn chẳng chừa một ai và nó lại càng nguy hiểm với những ai thi đấu ở EPL lâu năm. Họ sẽ bị bào mòn thể lực một cách nghiêm trọng. Parker chính là minh chứng cho điều đó. Parker dù cập bến Spurs với giá 5,5 triệu với hy vọng  song anh đã không thể thành công. Trong 2 mùa ở đây anh chỉ thi đấu 62 trận đa phần là từ ghế dự bị và có được 6 kiến tạo. Đó không phải là kết quả quá tệ nhưng nó là chưa đủ để đáp ứng được kỳ vọng từ cổ động viên gà trống.

Đáng ra Parker nên ở lại Upton Park
Không lâu sau đó cầu thủ du mục này lại chuyển đến một đội bóng thủ đô khác là Fulham. Anh cùng câu lạc bộ mới thi đấu ở EPL 1 mùa trước khi ngụp lặn ở giải hạng nhất.



Sự nghiệp bóng đá của Parker vốn chẳng êm đềm gì. Nó nhiều buồn hơn là vui thế nhưng dù đi đâu anh vẫn có thể coi West ham là nhà là nơi mà cổ động viên luôn chào đón anh như người đội trưởng mẫu mực ngày nào.