Bây giờ, không ai là không biết tới cái máy sấy tóc nhỉ. Loại to, loại nhỏ, loại xịn, loại không. Ở tiệm làm đầu có vài cái, ở nhà có một hoặc nhiều hơn. Có ai để ý đến cách sử dụng máy không? Mình cũng chẳng nhớ dùng thế nào thì đúng nữa.
Dạo trước, dùng máy sấy vì thấy nó tiện, giúp tóc nhanh khô, và muốn tóc nó có kiểu gì thì chịu khó dùng lược tròn rồi sấy nóng. Nên cứ gội đầu xong, lau cho bớt nước rồi ù ù máy sấy cho mau khô rồi té ra đường.
Lần sấy tóc cách đây 2 hôm, phát hiện ra, sao lại làm tóc đau bằng máy sấy thế?
Sợi tóc mỏng manh nên nó cũng sẽ thích những gì dịu dàng và tinh tế thôi
Nhớ lại xem, mình thích đứng trong gió nhẹ mà mát, tóc thỏa sức bay bay trong không trung. Dừng lại một chút để ngắm nhìn mái tóc, tóc cũng sẽ thích cái gió nhẹ nhẹ, mát mát chứ không phải là luồng gió nóng nồng và mạnh đâu.
Xưa kia, gội đầu xong, con gái hay ngồi hong tóc, đón gió trời ở đầu hè. Giờ có thời gian, mình cũng lên ban công ngồi hong tóc và đọc sách. Hôm nào không có gió, với cả cần tóc khô sớm, mình hãy tạo ra gió trời từ máy sấy nha.
Nguyên lý hoạt động của máy sấy dựa trên cách mà thiên nhiên tạo ra gió. Vậy nên ta cũng nên sử dụng máy sấy như cách mà ta hưởng gió trời.
(Tóc thích được gió chơi đùa nhẹ nhàng- Ảnh mạng)
Đưa máy sấy ra xa (tầm 30 cm trở lên so với tóc, khoảng cách cũng tùy vào độ gió của từng loại máy sấy). Chọn độ sấy nhỏ nhất. Cảm giác làm sao, gió nhẹ, không bị mạnh. Cách kiểm tra là cho máy thổi gió vào mặt, mà mặt không bị rát là ok đó.
Gió trời chẳng bao giờ đừng yên, nên khi sấy tóc, để có cảm giác như gió trời, hãy di chuyển máy sấy đều từ trái sang phải một cách nhẹ nhàng.
Trong quá trình sấy tóc, có thể nghiêng đầu, luồn tay vào mái tóc để vuốt ve tóc và cảm được gió của máy sấy.
Hôm nay, mình đã mất khoảng 15 phút để sấy tóc với kiểu này, bù lại có thời gian để ngắm nhìn mái tóc từ còn ướt sang khô một cách chậm rãi và thú vị.
Làm gì đó chậm lại để cảm nhận, thấy thật đáng yêu.
Tin tôi đi, bạn tóc sẽ kết kiểu sấy thế này lắm, chứ chẳng thích sấy một cách chóng vánh và mạnh mẽ đâu. Như tình yêu í, cứ từ từ, mưa dầm thấm lâu.
Cơ thể khoan khoái, xách túi, té ra đường thôi.
Hà Nội nay lạnh và mưa bay bay…