Hi các bạn

Mình , sinh viên năm 3 , ở Sài Gòn , kinh tế bình thường

Cô ấy , đang định cư bên Mỹ , yêu nhau được 2 năm , yêu lúc cô ấy ở Mỹ lun , và 2 năm chưa gặp nhau....

Viết về mối quan hệ yêu xa...

2 đứa bằng tuổi , yêu hay cãi nhau , có thể nói 1 ngày cãi 1 lần chứ chẳng ít đâu các bác ạ

Lúc đầu chỉ thích thôi ,nhưng theo thời gian thì tình yêu sâu dậm lắm các bác ạ , nhưng rồi sau 2 năm y như hình bóng nó cứ mãi hiện trong tâm trí em . Mặc dù đã cô ấy đã chia tay em được 4 tháng rồi

Trong thời gian yêu thì cô ấy chia tay mình liên tục , còn mình thì luôn níu kéo , và mình chẳng dám chia tay cô ấy luôn . Có dôi lần , mình làm cô ấy giận cô ấy lại chia tay , y như cô ấy dùng chia tay để thử thách mình vậy ...

Rồi đột nhiên , cô ấy nói chia tay mình hẵn , block luôn , mình lập fb mới để nói chuyện thì cô ấy kêu cô ấy hết yêu rồi , cô ấy còn gửi cho mình hình cô ấy vs thằng bên mỹ nữa , nắm tay các kiểu . Theo các bác , cô ấy có yêu mình thật ko nhĩ , hay chỉ thích mình vậy thôi . Hỏi lý do chia tay thì cô ấy kêu mình còn chưa chín chắn , và cô ấy hết yêu mình .....

Mình níu kéo các kiểu , nhưng đáp lại thì : n xin lỗi , chào huy , n ko muốn nói nữa , n có người khác rồi , n hết yêu rồi..

ĐẮNG lắm các bác ạ , mình yêu cô ấy hơn mình nghĩ rồi dù vẫn chưa gặp nhau , à mà mình cũng chẳng có ý định là yêu cô ấy để đc đi Mỹ nhé , chú bác mình ở bên đó một mớ kìa

Còn giờ , mình chỉ là người đi nhặt quá khứ mà thôi .

Đắng lòng .....

Theo các bác , con gái khi yêu thật lòng có hi sinh không nhĩ , mình thì ở mỹ hay ở việt nam gì cũng OK cả :(