Sâu sắc là một khái niệm để con người nói đến những hiểu biết rõ ràng và đầy đủ về một điều bất kỳ trong thế giới này, hữu hình hoặc vô hình. Nó được hiểu nhiều hơn như là một trạng thái tốt đẹp của lý trí, dù đôi khi nó được gắn cho những cảm xúc của con người. Dù có đi cùng để diễn tả cảm xúc con người, tôi vẫn tin rằng từ ngữ đẹp đẽ này để dành riêng cho lý trí. Người ta cũng nói về tình yêu sâu sắc, để diễn tả những mối tình gắn kết, bền chặt, đầy trách nhiệm. Tôi biết sẽ có nhiều thứ nữa mà một tình yêu sâu sắc cần đến, và sự kết hợp của những thứ đó có thể là bất kỳ và không có công thức chung. Nhưng điều tôi muốn nói đến ở đây là tất cả những thứ đó đều liên quan đến lý trí, chứ không phải là xúc cảm của con tim. Điều đó thô thiển, khó chấp nhận, nhưng là điều tôi đã nghĩ và muốn nói. Chỉ có lý trí mới tóm lấy được những điều bất chợt của cảm xúc, mới gạn đi những mờ sáng để hiểu rõ thế giới và do đó đạt được sự sâu sắc. Tuy nhiên, dù rằng ai cũng có lý trí thì không phải ai cũng có được sự sâu sắc ở một điều gì đó. Chúng ta lớn lên theo thời gian trong một thế giới thay đổi liên tục, lý trí cũng lớn lên để lấy bớt phần không gian của cảm xúc, đến một điểm cân bằng chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên để đưa bản thân đến những điều sâu sắc.
PS: Tôi không biết mình là người sâu sắc đến đâu cả.