Trong năm 2021, gia đình nhỏ của mình chuyển từ Sài Gòn về quê sống. Và dưới đây là những gì mình thấy về cuộc sống mới này.

Phần 1: Về việc kiếm tiền sống

Ở quê mình thấy kiếm tiền khó hơn và tiêu tiền ít hơn:
Lúc ở Sài Gòn, gia đình nhỏ của mình mỗi tháng thu nhập khoảng hơn 20 triệu đồng. Trong đó, chi phí ăn uống, thuê nhà mỗi tháng khoảng 8 - 10 triệu. Các chi phí khác mình không tính ra (đám cưới, ăn uống bên ngoài, mua sắm linh tinh....) nhưng cũng tầm 5 - 6 triệu gì đó. Tức mỗi tháng dư khoảng 4 - 7 triệu.
Nói chung, con số ở trên sống được ở thành phố, tất nhiên là sống một cuộc sống bình thường thôi, nhưng cũng khá ổn.
Còn sau khi về quê sống, thu nhập của gia đình nhỏ mình giảm khoảng... 1/2 đến 2/3. Tức mỗi tháng có khi kiếm được khoảng 6 - 12 triệu (tùy thời điểm, như đợt dịch thì khá thảm).
Nhưng bù lại, chi phí chi tiêu ở quê giảm rất nhiều. Ví dụ, mình không cần trả tiền thuê nhà, tiền nước. Rồi tiền điện cũng giảm nhiều hơn. Đặc biệt, chi phí ăn uống giảm còn khoảng 3 triệu mỗi tháng (tính trung bình, chứ mùa thu đến nay hầu như mình không tốn tiền mua rau và trứng gà). Tất nhiên, ở quê cũng có các chi phí khác như đám cưới, đám thôi nôi... nhưng cũng ít hơn rất nhiều.
So sánh thì mình thấy, ở phố dễ làm kiếm nhiều tiền hơn, nhưng tiêu nhiều hơn. Còn ở quê kiếm được ít hơn (cũng có thể kiểm nhiều nhưng phải làm việc nhiều như... ở phố thì mình không làm được) nhưng chi tiêu giảm nhiều hơn.
Nên nếu bạn dự định về quê sống, có một chút nghề trong tay thì đừng quá so đo tính toán hơn thua nhé. Hãy tin là bạn sẽ sống được và sống vui đó!

Về quê sống: đối mặt với... dư luận ra sao?

Sau chuyện làm gì để sống khi về quê, mình xin phép chia sẻ thêm chuyện... đối mặt với bà con, anh em, họ hàng, làng xóm :)
Nghĩ cũng lạ, đáng lẽ mình trở về nhà, trở về quê, về nơi sinh ra mình để sống thì mọi người phải vui chứ? Sao họ lại xem đó như một hành động ngược đời nhỉ?
Lúc đầu, mình cũng nghĩ thế, nhưng sau rồi nhận ra rằng họ xem việc nhiều người trẻ bỏ phố về quê vì 2 lý do: (1) Nếu là người thân thì họ từng kỳ vọng quá lớn vào mình, kiểu phải lên phố thành ông này bà nọ, phải thoát ly, phải có nhà phố xe hơi... (2) Nếu là người ngoài thì họ nghĩ hoặc là tụi này kiếm được một mớ giờ về sống an nhàn, hoặc tụi này về làm gì đó "bí mật". Nói chung là rất ít người hiểu lý do đơn giản là... muốn về quê sống thôi!
Vậy mình đối mặt ra sao?
Xem thêm tại: