Sao trên trời - Sao dưới đất - Sao trong lòng...
"Người ngắm sao bởi hai lý do...

Ảnh từ chuyến bay HAN-SGN, 03/04/2022
"Người ngắm sao bởi hai lý do
Vì nó đẹp, cũng vì chẳng thể với tới."
Người ngắm pháo hoa cũng tương tự
Trước vô lo, sau ôm ưu tư một đời.
Hai câu trên là đề bài, hai câu dưới là vế đối.
Trên hay dưới, đều khe khẽ tiếng thở dài.
Có một dạo mình hay ngắm sao trên tầng thượng.
Sau buổi cơm chiều, mình lọ mọ lên lầu, thu lu trên chiếc đu nhỏ, đong đưa đôi chân không chạm đất. Trong đầu phát một giai điệu bất kỳ, mình sẽ ngâm nga nó, hoặc hát ra thành lời.
Vừa hát, mình vừa ngửa đầu ngắm trời, ngắm sao. Mình nhớ ngày bé cả nhà bốn người hay đi “cà phê máy bay” ban đêm (mấy quán cà phê ở tầng thượng cao thiệt cao, tầm 10-15’ lại ù ù một chiếc máy bay đi qua). Bầu trời ngày đó quang thật quang, lấp lánh toàn sao là sao. Mình đếm mải đếm miết vẫn không hết. Mình vẫn háo hức đếm tiếp.
Rồi lớn một tí, cộng trừ tính toán đều thạo, đếm một loáng là xong. Nhưng sao…vẫn không thạo tính mình. Ngày đó, sao là sao, không nhãn dán. Ngắm sao là ngắm trời. Còn giờ, sao là kỳ vọng, là hoài bão, là ký ức. Ngắm sao là ngắm mình. Nghĩ nhiều nên lòng chơi vơi!
Dù gì 23 vẫn là “tuổi ăn tuổi lớn”, mình cho phép bản thân được lưng chừng, được vô định một đoạn như thế. Nhưng mình tin, sẽ đến lúc, sao lại là sao, và ngắm sao là ngắm đất trời, ngắm trong tĩnh thức!
#một_túi_trà

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
